Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: MỪNG NHÀ BÁO KIM QUỐC HOA

Kính tặng nhà báo, nhà thơ Kim Quốc Hoa.



Bài xướng:
Mừng Anh

Mừng Anh trở lại Hội thơ Đường
Tái hợp văn đàn luận tứ chương.
Cũng bởi lòng ngay, vương nghiệp chướng
Nên đành vận lỡ... vượt tai ương.
May sao thoát cảnh thời đen bạc
Để lại soi mình lúc sáng gương.
Cái gối không quỳ dòng thế sự
Canh cờ triết lý ngỏ lòng thương!

TRƯƠNG CẦU (Đà Nẵng)



Bài họa 14:
Trở lại với thơ Đường

Trở lại cùng vui với luật Đường
Quên ngày quên tháng hạn đau thương.
Lòng gian kẻ ác gây tai họa
Dạ thẳng người ngay mắc ẩm ương.
Cũng bởi vùng lên đà dẹp tặc
Thôi đành đứng dậy để xem gương.
Quan trường thế sự thường đen bạc
Bạn hữu mừng vui luận tứ chương.

Hưng Yên, 30-6-2020.
PHẠM VĂN ƠN



Bài họa 13:
Mãi nhớ thương

Nam Bắc ba miền Hội Luật Đường
Giao lưu xướng họa thú văn chương.
Tai ương vướng bởi phường gieo họa
Nghiệp chướng gieo vì bọn nh ương.
Tâm chúng phơi bày đen tựa nhọ
Đời anh chứng tỏ sáng như gương
Cho nên tỏa rạng cùng non nước
Bạn hữu chung tình mãi nhớ thương.

Vũng Tàu, 29-6-2020.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 12:
Mến thương

Từ ấy vắng anh, tẻ Luật Đường
Anh về sáng lại mạch văn chương.
Cõi đời đen bạc gây thù oán
Quen thói hơi đồng hóa ẩm ương.
Nhà báo lớn rạng ngời ngọn bút
Đức nhân dầy rọi chiếu đài gương.
Bên nhau sớm tối rèn tâm thiện
Nam Bắc quây quần dạ mến thương.

Phú Thọ, 27-6-2020.
HOÀNG ĐẠT



Bài họa 11:
Cảm mến anh

Thuở ấy anh xa Hội Luật Đường
Cũng vì vương phải nợ văn chương...
Nhiêu khê thế sự lâm ma chướng
Lắm chuyên trần gian vướng lụy ương.
Người thật... việc làm soi đuốc tuệ
Lòng ngay... hành động sáng như gương.
Diệt trừ tham nhũng, truy bè phái
Để lại muôn người bao mến thương.

Xuyên Mộc, 27-6-2020.
Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM



Bài họa 10:
Ắt quý thương

Đổi mới tư duy thể luật Đường
Ấy là sáng tạo của văn chương.
Âm thanh phối hợp cần trau chuốt
Nhịp điệu đan cài tránh ẩm ương.
Hình tượng lung linh sâu thẳm tứ
Ngôn từ bóng bảy sáng trong gương.
Thi đàn già trẻ cùng vun đắp
Bút sắc tâm hiền ắt quý thương.

Vũng Tàu, 27-6-2020.
HOÀNG TẤN ĐT



Bài họa 9:
Hiền huynh

Đã quyết cùng thơ thể Luật Đường
Bao ngày nhung nhớ bạn văn chương.
Hiền nhân chẳng ngại vòng lao lý
Quân tử đâu nề họa ẩm ương.
Ngọn lửa thử vàng – trong ánh ngọc
Gian nan thử sức – sáng ngời gương.
Bảo tồn phát triển dòng thơ quý
Cả nước vui mừng kính trọng... thương.

Chương Mỹ, 27-6-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH (Hà Nội)



Bài họa 8:
Tấm hình Anh

Ngọn bút thi nhân điểm luật Đường
Lời hay ý đẹp nét văn chương.
Khen người trí dũng ngời linh kiệt
Trách kẻ đen lòng nỡ ẩm ương.
Ánh mắt long lanh bừng tỏa sáng
Nụ cười đôn hậu rực trong gương.
Thi đàn xướng họa say tình bạn
Gợi tấm hình Anh cảm mến thương.

Vũng Tàu, 26-6-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 7:
Nêu gương

Vất vả gian lao những chặng đường
Âu vì cái nghiệp dở văn chương.
Lòng ngay vẫn chịu coi là chướng
Dạ thẳng thôi đành nhận ẩm ương.
Thoát cảnh tù đầy như được bạc
Vượt tầm giam hãm để làm gương.
Chẳng cầu cạnh nữa khi lâm sự
Dẫu có cơ hàn chẳng tiếc thương.

Hà Nội, 26-6-2020.
DUC SOLEX



Bài họa 6:
Với Anh

Son sắt thủy chung với Hội Đường
Âu là duyên phận nghiệp văn chương.
Đối nhân biến hóa theo bằng trắc
Xử thế tường minh chẳng ẩm ương.
Tiếng Việt trau dồi trong tựa ngọc
Luật Đường chắt lọc sáng như gương.
Giao lưu vần điệu mênh mông nhớ
Xướng họa ngôn từ bát ngát thương.

Nghệ An, 26-6-2020.
TRƯƠNG XUÂN BA



Bài họa 5:
Trăn trở

Trăn trở lo toan Hội Luật Đường
Góp phần tô đẹp áng văn chương.
Gian nan chống chọi phường ma quái
Vất vả tiu trừ bọn ễnh ương.
Ông vẫn một lòng soi ngọn đuốc
Bác luôn vững chí rọi màn gương.
Mong sao cuộc sống đầy êm đẹp
Để mãi vườn thơ tỏa ngát hương.

Vũng Tàu, 26-6-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 4:
Tặng Anh

Tái xuất lần Ba, Hội Luật Đường
Tên Người tỏ rạng chốn văn chương.
Một thời bút nhọn vương oan trái
Mấy bận tâm hồng chuốc họa ương.
Chọn Đức gìn nhân khơi điểm sáng
Duy Tình vững chí sống tròn gương.
Thói đời đen bạc không cầu lụy
Giữ vẹn lòng trung một chữ Thương.

TP Bà Rịa, 26-6-2020.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 3:
Kể về Anh
(Ngũ độ thanh)

Biết rõ vần thơ thể luật Đường
Anh về khới lại để ngần chương.
Từng châm mấy vụ loài tham nhũng
Lại khéo bao từ ngữ chẳng ương.
Những bận trên đài tin của báo
Đôi lời ở miệng án làm gương.
Ngày nay kính nể cần ca tụng
Tuổi đã cao rồi thật mến thương.

Hà Nội, 26-6-2020.
PHẠM SINH



Bài họa 2:
Chúc Anh

Trở lại làng thơ cổ luật Đường
Lật trang sử mới sáng ngời chương.
Thẳng đâm ngòi bút... ngừa tham nhũng
Quyết dựng thi đàn... diệt ẩm ương...
Gạn đục khơi trong – Người cầm lái
Xua tà khởi thiện – Bác noi gương.
“Chống lưng nhà báo” người cao tuổi
Đã có “hương đời(*) thật dễ thương...

(*) Tập thơ “Nén nhang thiêng” của nhà thơ Kim Quốc Hoa.
Vũng Tàu, 26-6-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Biết Anh

Đã biết thơ Anh, khoái luật Đường
Soi từng nét chữ tỏ ngàn chương.
Ra tay báo chí trừ con tặc
Mở cuộc văn đàn diệt lũ ương...
Người tỏ lòng thanh trong trí sáng
Kẻ ghen dạ bạc đục màn gương.
Tình yêu nghĩa cả danh dân quý
Một đóa hoa đời dễ mến thương...

Vũng Tàu, 26-6-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét