Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: THU…



Bài xướng:
Nhặt lá chiều thu
(Ngũ độ thanh)

Ai ngồi nhặt lá giữa chiều thu
Ở quãng đường xưa khói mịt mù.
Thác đổ như hờn anh nghệ sỹ
Cây nằm bởi giận bác tiều phu.
Vầng trăng trở bệnh rồi xa khuất
Ngọn gió đành tâm vẫn thổi vù.
Để dưới chân đồi sương trĩu nặng
Thương bờ cỏ lạnh đắng lời ru.

ĐẶNG THỊ THANH NGA



Bài họa 3:
Lời ru buồn
(Ngũ độ thanh)

Dõi cảnh bên hồ vọng tiếng ru
Lời ươm giọt nắng giữa mây mù.
Bao chiều khấp khởi đau lòng nữ
Những buổi mơ màng xót dạ phu.
Để một đời duyên giờ lãng khuất
Còn đôi mảnh phận bữa quay vù.
Ngàn mong cũng chỉ như lừa dối
Bởi nỗi riêng tràn đọng tiết thu.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 2:
Hiểu nỗi niềm thu

Qua rừng chợt hiểu nỗi niềm thu
Trắc ẩn cành sương xõa dặm mù.
Tưởng lá buông mình đêm rẽ cội
Mơ người vịn bước thuở tòng phu.
Thời gian gõ nhịp hờn năm khuất
Kỷ niệm phồng tim ngẫm kiếp vù.
Hỏi khẽ mưa nguồn sao khó định
Duyên phàm chớp bể võng đời ru.

HỒNG MAI



Bài họa 1:
Tiếng gió đêm thu

Để những khi nào ngọn gió thu
Về thăm chốn cũ ngập sương mù.
Xây hồ bán nguyệt mời trinh nữ
Cất bản nghê thường đãi trượng phu.
Dãy núi nhìn mây chiều trở lạnh
Làn mưa nhỏ nước hạt rơi vù.
Xen vào vũ điệu nghìn ca khúc
Vạn nẻo sông hồ ngỡ tiếng ru.

NGUYỄN MẪN TRÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét