Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: TRÒ CHƠI TRỐN TÌM



Bài xướng:
Trò chơi trốn tìm

Tuổi dại đâu ngờ một cuộc chơi
Anh chờ, em trốn mãi không thôi.
Người thua nũng nịu hờn lên mắt
Kẻ thắng ngu ngơ đứng nghẹn lời.
Đông đến bao lần mưa trắng phủ
Thu tàn mấy độ lá vàng rơi.
Sáu mươi năm lẻ sương pha tóc
Ta vẫn tìm nhau giữa cuộc đời...!

LÊ NGỌC THẠC (Đồng Tháp)



Bài họa 3:
Nỡ nào thôi

Anh à… thuở trước cược trò chơi
Trốn ẩn tìm nhau thét cạn lời.
Đếm lận tay khăn chìa nếp hở…
Lao bừa mí ruộng tuột gờ rơi…
Chưa thua cố thủ màn che mắt,
Chót lộ đành rinh kiệu nhớ đời.
Gót ngọc trần thân cùng sỏi đá,
Nhưng lòng rộn rã nỡ nào thôi…

Bình Dương, 24-6-2020.
THẾ GIA



Bài họa 2:
Cuộc tình

Cuộc tình không khác một trò chơi
Cách mặt xa lòng biết vậy thôi.
Nẻo đến không chờ buồn tím ruột
Dòng trôi còn hẹn nói khôn lời.
Nửa câu hờn dỗi tình chưa trọn
Một chuỗi u hoài lá cứ rơi.
Còn chút trăm năm sầu l bóng
Nỗi riêng riêng xót một trang đời.

Cao Lãnh, 23-6-2020.
KHẮC CHU



Bài họa 1:
Trò chơi trốn tìm

Thuở xưa hai đứa thích trò chơi
Người trốn, người tìm... kiếm mãi thôi.
Những lúc mệt nhoài mi rớt lệ
Đôi khi tức giận miệng buông lời.
Trách hờn ai đó vô tình để...
Buồn bã tim lòng nỡ bỏ rơi...
Lặng lẽ thời gian mờ dĩ vãng
Sương chiều phủ kín tuổi xuân đời.

Bến Tre, 22-6-2020.
TRẦN MINH ĐÔNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét