Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Như Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Như Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Xướng họa: MỪNG NGÀY HỘI



Bài xướng:
Một trời mơ

Hải Phòng phượng thắm một miền thơ
Thân hữu hân hoan hẹn đón chờ.
Ý đã gửi trao tình dệt mộng
Lời còn khép mở, bút gieo mơ.
Vươn tầm tri thức say bầu bạn
Sải cánh tương lai nối bến bờ.
Tri kỷ tâm giao hòa nhịp điệu
Hải Phòng nuôi dưỡng suối nguồn thơ.

NGÔ THÁI (Phú Thọ)

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Xướng họa: ƯỚC MƠ



Bài xướng:
Hãy ước mơ

Tuổi trẻ yêu ơi! Hãy ước mơ!
Mênh mông biển rộng hướng nơi bờ.
Trau dồi thực lực vươn theo nhạc
Hun đúc tài năng bước với thơ.
Bạn hữu thân thương tha thiết đợi
Gia đình âu yếm nấu nung chờ.
Bình yên cuộc sống nhiều tâm sự
Trung hiếu Vũng Tàu... dễ cứ ngơ!

TRẦN NHƯ TÙNG (Phú Thọ)

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Xướng họa: CHÚC MỪNG NGÀY TÁM THÁNG BA



Bài xướng:
Chúc mừng ngày Tám tháng Ba

Mùng Tám tháng Ba đã tới ngày 
Muôn ngàn dải lụa thướt tha bay.
Nhìn em yểu điệu làn môi thắm
Ngắm cảnh nồng nàn ánh mắt say.
Lửa tím năm canh còn cháy đượm
Tình thân vạn khắc vẫn dâng đầy
Vàng son tám chữ(*) luôn ngời nét
“Tứ đức” muôn đời rạng rỡ thay.!

(*) Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Việt Trì, 06-3-2018
NGÔ THÁI

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: VỀ MIỀN QUAN HỌ



Bài xướng:
Về miền quan họ

Thong thả liền anh ghé Hội Lim
Trèo lên quán dốc ngược qua tìm...
Chị Hai chắc thẹn đâu chưa thấy
Lữ khách còn e cứ lặng im?!
Đỏng đảnh yếm đào đành mỏi mắt
Dập dìu mớ bảy thót rơi tim
Hương tình thắm đượm hay là đã...
Gió thổi qua cầu, áo vội... chìm!

Hội Lim 2018
CẨM PHÚ

Xướng họa: CHẲNG DỄ XƠI



Bài xướng:
Chẳng dễ xơi
(Bát vỹ đồng âm)

Thơ Đường chẳng phải thứ ngon xơi
Cụ Tú ngày nao dọa bán giời.
Lối đến thiên đình muôn vạn xới
Đường về hạ giới ức trùng khơi.
Luật niêm tập tọe thời nên đợi
Răng lợi lung lay chớ có mời.
Mới biết tiền nhân nhiều diệu vợi.
Coi chừng tả chuột hóa thành dơi.

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Xướng họa: NGUYÊN TIÊU và ĐẠO PHÁP

Tác giả bài xướng.


Bài xướng:
Nguyên tiêu và Đạo pháp

Bánh trôi, chè oản với đèn lồng
Trăng tỏ làm thơ ngắm múa rồng...
Phật tử chờ mong cầu thuận vũ
Cao tăng thỉnh giảng ước điều phong.
Dân an thịnh vượng xây Nam Việt
Quốc thái phồn vinh dựng Lạc Hồng
Thanh thản đầu xuân vui thưởng ngoạn...
Cả năm hạnh phúc đón thành công.

Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: VUI GIÀ



Bài xướng:
Thọ!

Gặp bạn vong niên thật quý à...!
Hàn huyên trà Thái lấy đem pha.
Ngủ ngon giấc đẫy an vui lắm
Làm lụng hăng say quá sướng là...
Đón cảnh xuân sang tươi cánh bướm
Đưa tình đông mãn đượm cành hoa.
Sáu mươi chửa vội ghi bia: “Thọ!”
Còn luyện Trường Sinh mãi chẳng già.

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: NHỦ LÒNG



Bài xướng:
Nhủ lòng
(Bát vĩ đồng âm)

Tủi phận duyên đầu lỡ trót mang
Gieo sầu ngóng mãi cảnh mơ màng.
Nhiều đêm mộng ảo nhìn trăng sáng
Lắm buổi hồn ngây ngó phũ phàng.
Thoát tục cho đời không lắm mảng
Thanh nhàn trọn kiếp đặng giàu sang.
Niềm vui phú họa xuân ngời rạng
Hạnh phúc thơ bình mãi tiếng vang.

Phú Thọ, 24-02-2018
LẠI THỊ VIỆT HÀ

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TỰ SỰ



Bài xướng:
Tự sự

Thêm một xuân vui với cuộc đời
Đi gần tới đỉnh... bạn lòng ơi!
Đã hơn bảy chục mùa mai nở
Ước tiếp ba mươi vụ lá rơi.
Lắm buổi ngâm bình... thêu nghĩa thắm
Nhiều khi xướng họa... dệt tình ngời.
Tu tâm Mỹ – Thiện – Chân ngày tháng
Đức gốc, Nhân vườn... ắt chẳng vơi!

Thanh Hóa, 02-2018.
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: CHÚC MỪNG TÂN XUÂN

(Khoán thủ)
       “Chúc mừng tân xuân
 Thi nhân chấp bút”



Bài xướng:
Chúc mừng tân xuân thi nhân chấp bút 

CHÚC hội thơ mình đẹp, quý, sang,...
MỪNG nhau sức viết thật cường khang.
TÂN từ, tân ý long lanh sáng
XUÂN tứ, xuân thanh lấp lánh vàng.
THI hứng ngập tràn dâng khắp chốn
NHÂN văn đầy ắp trải dầy trang.
CHẤP vần, chấp điệu khơi dòng sống
BÚT pháp để đời vọng tiếng vang...

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018
PHẠM VĂN DƯƠNG

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: KHAI XUÂN



Bài xướng:
Khai Xuân

Mậu Tuất khai Xuân rực rỡ hoa
Chúc mừng năm mới Hội Thơ ta!
Sum vầy ý tứ niềm vui tới,
Đoàn kết yêu thương sống thuận hòa.
Sức khỏe dồi dào xây hạnh phúc,
Dâng trào cảm xúc với thi ca.
Vũng Tàu lấp lánh bao kỳ tích
Thịnh vượng an khang khắp mọi nhà.

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018..
NGUYỄN BÌNH DIỆP

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT ĐANG VỀ



Bài xướng:
Tết đang về

Nguyên Đán về kia đã rất gần
Xóm làng nhộn nhịp những bàn chân.
Mai vàng Nam bộ chen hè phố
Đào đỏ Bắc kỳ rực góc sân.
Đỗ, thịt, bánh chưng,... thơm ngày Tết
Bưởi, cam, quất cảnh,... thắm trời Xuân.
Gần xa nô nức về quê Mẹ
Hãy nhớ mỗi năm chỉ một lần...

Phú Lạc Phố, 23 tháng Chạp, Đinh Dậu.
NGUYỄN CHÍ ANH

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TÁO CHẦU TRỜI



Bài xướng:
Táo chầu trời

Hai ba tháng Chạp, Táo chầu trời
Dân chúng tiễn đưa rộn khắp nơi.
Cưỡi vội Chép Vàng hồi thượng giới
Tâu nhanh Thượng Đế chiếu trần đời.
Thuận buồm xuôi gió bình an đến
Mưa thuận gió hòa thất bát vơi.
Cúi lạy trời cao ban phúc lộc
Muôn dân sung túc vững cơ ngơi.

QUANG CAO

Chùm xướng họa: CHÀO NĂM MẬU TUẤT



Bài xướng:
Chào năm Mậu Tuất

Chắc mẩm xuân này hẳn khỏe re
Chào năm Mậu Tuất khoái không hè!
Tiễn gà bươi rác vườn càng sạch
Đón chó giữ nhà trộm phải dè...
Thả hứng đường thi hồn thoát tục
Lấy tờ giấy trắng rượu lưng be...
Viết gì vô đó, lưu đời hả?
Thì cứ viết đi – điểm bút nè!

Vũng Tàu, 06-02-2018 
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Xướng họa: NGÀY CUỐI NĂM



Bài xướng:
Ngày cuối năm

Sáng rẽ đường mây đến Ngọc Hoàng
Kê hồng mở ngõ đón đoàn sang.
Ân cần rượu quế đem mời bạn
Rộn rã lời quê bẩm báo Giàng.
Giữ lửa lò thiêng nồng mỗi độ
Xây vườn quả ngọt thấm từng trang.
Trông Người gọi cánh sao trời hội
Tỏa ánh bình minh những xóm làng.

Hồng Lĩnh, 06-02-2018
PHƯỢNG LAM

Chùm xướng họa: HỌC VIẾT THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Học viết Thơ Đường

Dạ thưa!... Em mới... học Thơ Đường
Niêm luật chửa làu, vận rối vương...
Muội tỷ trách yêu đừng để bụng
Đệ huynh trìu mến chớ bêu gương.
Khoa trương kiêu ngạo,... đời phê phán
Khiêm tốn thực thà,... bạn quý thương!
Chịu khó tập tành rồi chắc thạo
Mai kia cứ mãi... cảm Thơ Đường.

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: ĐÓN TẾT NHÀ QUÊ



Bài xướng:
Đón Tết nhà quê

Quê nhà sắm sửa tết gì chưa?
Đã ổn hết rồi... Đủ... Dạ thưa!
Một chú heo to, gà cả lứa,
Chục cân gạo nếp, đỗ xanh vừa...
Hoa đào, quất cảnh,... còn đây nữa...
Quần áo, mũ lông,... chẳng sợ mưa...
Chế Nhuệ quê mình ai cũng rứa!
Bình an, vui vẻ đón giao thừa.

Tình Cương, 01-02-2018
SÁU ĐIỂM

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Xướng họa: TẾT MẬU THÂN LỊCH SỬ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và chia sẻ với các nhân chứng lịch sử
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) sáng ngày 31-01-2018.


Bài xướng:
Tết Mậu Thân lịch sử

Mậu Thân – khép Mỹ Ngụy vô tròng
Thắng lợi tinh thần khó đếm đong.
Thành Huế tiến công trừ giặc ngoại
Bến Tre xốc tới diệt thù trong.
Đặc công  mũi nhọn – dân dàn trận
Thủy bộ  bủa vây – pháo ghếch nòng.
Hiệp định Pa-ri đà được ký
Chiến tranh cục bộ đã bài xong...

Vũng Tàu, 31-01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Xướng họa: VIỆT NAM CHIẾN THẮNG!



Bài xướng:
Việt Nam chiến thắng!

Giải Bạc phen này bỡ ngỡ thay!
Lập nên kỳ tích cúp về tay.
Thủ môn dũng mãnh, dân trìu mến
Cầu thủ kiên cường, bạn đắm say.
Sắc áo huy hoàng luôn tiến bước
Màu cờ lấp lánh thỏa tung bay.
Việt Nam chiến thắng! Mừng chiến thắng!
Sử sách lưu danh những phút này...

Tây Ninh, 27-01-2018
NGUYỄN THỊ BÌNH – Bút danh: Tịnh Bình

Chùm xướng họa: RÉT



Bài xướng:
Rét thì rét!

Bấc tặng cho ta cái rét này
Đời đà quen với cặp găng tay.
Ba manh áo kép da không tái
Một mũ chùm tai má cứ hây.
Dẫu mấy chớ lui mà hội ngộ
Dù ghê cũng vượt để xum vầy.
Đông qua dẫu chẳng còn lưu thế
Cũng hẹn tương phùng uống đến say.

Việt Trì, 01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG