Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xin hỏi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xin hỏi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Xin hỏi...?

 

Nghe nói thơ Đường quả rất hay

Nào là truyền thống những bao ngày

Hội Văn chẳng ngó không màng tới

Làng Trí ít nhìn cũng mấy hay.

Vậy hỏi luật thi can cớ nỗi

Mà sao thơ phú mắc cơ này?

Khắp nơi ca diễn tưng bừng lắm

Ban nọ chức hàng... thực ngán thay!

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Xin hỏi...



Kìa em Cô-Vít đã kề bên
Xin hỏi ông anh vướng bệnh nền...?
Huyết áp, mạch vành, hay chạy thận
Tiểu đường, đông máu, có kêu tên...?
Già càng cẩn trọng nên ghi nhớ
Trẻ cũng thức thời chớ mải quên...!

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Xin hỏi



Hạnh phúc trông chờ vận rủi may
Trên tờ vé số giữa lòng tay.
Theo chân – nhựa sống rơi từng giọt
Dõi bóng – hoàng hôn phủ mỗi ngày.
Trang giấy tuổi thơ đang dát mỏng
Nỗi lo cuộc sống đã đong đầy.