Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Thắm mãi

Hưởng ứng cuộc vận động viết về
 quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Đứng trên núi Lớn ngắm nhìn sang
Sóng biển đua nhau vỗ nhịp nhàng.
Thấp thoáng tàu qua, tàu hẹn lại
Rộn ràng máy nổ, máy reo vang.
Vừng hồng buổi sáng ngời tươi đỏ
Màu tím chiều buông rực rỡ vàng.

Xướng họa: ĐỜI...



Bài xướng:
Đời Mẹ

Lội giữa bể dâu suốt cuộc đời
Tam tòng tứ đức chẳng buông rơi.
Qua sông, xuất giá, theo đường mới
Đan võng, hộ sinh,... tạo giọng cười.
Sách học tân thời tươi mấy thuở
Thơ làm giáo huấn đẹp trăm nơi.

Chùm xướng họa: NHỚ NGÀY CỦA MẸ



Bài xướng:
Màu nâu áo mẹ

Chiều buông bóng mẹ phủ sơn trà
Vất vả đêm ngày đến xạm da.
Dãi nắng âm thầm không trách phận
Dầm mưa lặng lẽ chẳng than nhà.
Năm dài cúi mặt nơi rừng thẳm
Tháng rộng trườn mình chốn bãi xa.

Chùm xướng họa: TRỐNG LÀNG



Bài xướng:
Trống làng

Ngửa mặt cho người đánh mỏi tay
Xem ra cũng khổ cái thân mày.
Làng kia mở hội ca vài buổi
Xóm nọ đưa ma khóc mấy ngày.
Lúc bỏ đời trâu chừng muốn đẹp
Khi làm phận trống có đâu hay.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: MỪNG LỄ CƯỚI BẠC


Bài xướng:
Cơn gió thoảng

Bốn nhăm năm cưới bước chung đường
Con cháu kết thành bởi quý thương.
Ngày tháng thăng trầm tình trọn vẹn
Bốn mùa chìm nổi nghĩa còn vương.
Gia đình đang độ vui vần hạnh
Sự nghiệp qua rồi tỏa ngát hương.

Góp bài

Hướng về ngày hội Thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XIV.



Vũng Tàu nghe nói sắp đăng cai
Thơ luật... Cũng xin góp một bài.
Đợi mãi thời e phờ dáng cúc
Trông hoài chỉ ngại rũ hồn mai.
Trời Nam hội tụ bao anh giỏi
Đất Bắc trung quy lắm bác tài.

Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Muốn biết thiên đường hãy đến đây!
Bồng lai tiên cảnh Vũng Tàu này...
Sông Dinh nước biếc tôm xoay búng
Núi Lớn mây vờn sáo lượn bay.
Diện mạo phố phường tăng mấy bậc
Văn minh đô thị đổi từng ngày.

Cứ “phình phường”



Vài năm cố học viết thơ Đường
Thi hữu khuyên rằng: Dễ vận “ương”!?
Trí nhỏ, trẻ trai cân dại gái
Gan to, già lão đối thơm hường.
Khai Xuân mở hội buồn anh Quách
Mùi Tết đậy thơ chán chị Thường.

Vũng Tàu nhớ bạn



Chênh chếch trăng khuya tựa mái lầu
Thơ lòng thao thức viết đôi câu...
Tình anh ngày nhớ chờ sum họp
Nghĩa bậu đêm mong nối nhịp cầu.
Trăn trở sầu đong lòng buốt giá
Hoài trông buồn đếm dạ thầm đau.

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Thông báo về việc sáng tác cho tập thơ “Thơ Đường luật với Bà Rịa – Vũng Tàu”

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Chi hội Thơ Đường luật Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra thông báo gửi các Chi hội Thơ Đường luật trên phạm vi toàn quốc với nội dung như sau:


Được sự đồng ý của Hội Thơ Đường luật Việt Nam, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XIV sẽ được tổ chức long trọng tại Bà Rịa – Vũng Tàu vào tháng 3 năm 2019.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”.



Mong muốn tìm đường cứu nước non
Manh nha từ lúc tuổi còn son.
Áo sờn đâu ngại trời Âu lạnh
Vải mỏng vẫn mong nước Việt còn.
Hồn cách mạng, trui rèn khí tiết
Muôn phong ba, thử thách tâm can.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: TRĂNG IN SÓNG NƯỚC



Bài xướng:
Trăng in sóng nước

Trăng in đáy nước, hòa cùng biển
Người ngẫm câu vần hẹn với thơ.
Rạng rỡ khuôn vàng đang ngóng đợi
Lung linh dáng ngọc vẫn mong chờ.
Không gian thấp thoáng bao hình bóng
Vũ trụ bồng bềnh những giấc mơ.

Leo núi



Qua thạch nhũ này tới suối tiên
Càng leo càng thích thử mà xem.
Đoạn kia giốc đứng khom lưng xuống
Chỗ ấy đường bằng rướn bụng lên.
Gấp gấp làm gì cho sức kiệt
Từ từ mới thể giữ hơi bền.

Tự trào



Mơ thấy làm thơ lúc nghỉ trưa
Viết nhiều, viết khỏe, sức dư thừa.
Ngôn từ sáng giá trùm thiên hạ
Ý tứ thâm sâu giỏi nhất ta.
Bàn luận văn chương lời nhả ngọc
Phê bình bút pháp gấm thêu hoa.

Đến Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động 
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Anh về phố biển với em không?
Vãng cảnh Hòn Bà lúc rạng đông.
Nghỉ dưỡng Hồ Mây, thăm Tượng Chúa,
Bơi thuyền Vọng Nguyệt, ngắm Nghinh Phong.
Ngồi thiền Cổ Tự tình thanh thoát
Kết bạn Suối Tiên nghĩa mặn nồng.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: BẤT CHỢT



Bài xướng:
Bất chợt

Cái thú tang bồng cũng đứt hơi
Sông hồ cứ ngỡ cảnh nhàn chơi.
Bông hồng xuân muộn âm thầm nở
Đóa cúc thu chiều lặng lẽ rơi.
Rượu nhấp canh tàn tình khắc khoải
Vần ngâm cuộc vãn ý chơi vơi.

Chùm xướng họa: TẶNG BẠN GIÀ



Bài xướng:
Thanh thản
Kính tặng bác Uy Linh Tiên

Phú quý vinh hoa giữ nếp nhà,
Cuộc đời trong sáng đẹp như hoa.
Bảy lăm xuân sắc lòng thanh thản,
Sự nghiệp trồng người vạn tiếng ca.

Xướng họa: ĐƯỢC MẤT



Bài xướng:
Được mất...
Tặng bạn tôi...

Đã biết chơi thơ khó lắm thay
Đường thi tự học thế mà say!
Luật niêm rắc rối tìm thanh điệu
Vần đối khó khăn chọn tứ hay.
Vợ bạn dễ nhìn... vì mới lạ
Văn mình tuyệt tác... cũng xưa nay.

Quên



Nắng gọi mây hồng dạo bước đi
Mà quên níu lại buổi đang thì...
Sân thềm xóm dưới tưng bừng nhạc
Bến bãi thôn ngoài rộn rã thi.
Hạnh phúc tràn đầy đâu muốn giữ
Phồn vinh tỏa ngát chẳng mong ghì...

Chùm xướng họa: THÂN CÒ

“Công anh vạt tép nuôi cò, 
Đến khi cò lớn cò dò lên cây”.



Bài xướng:
Thân cò

Thân cò vất vả suốt ngày thôi
Cuộc sống bon chen định mãi rồi.
Bắt nhậu ao đầy nhiều vựa tép
Tìm ăn hố cạn lắm đàn trôi.
Âm thầm mặt ngoảnh mồm xơi thức
Lặng lẽ đầu quay dạ ngậm mồi.