Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Xướng họa: VĂN THƠ TỰ HUYỄN



Bài xướng:
Văn thơ tự huyễn

Hay dở bây giờ thảy cáo chung
Hết thời kẻ hứng với người tung.
Thơ dù vạn áng càng thê thảm
Phú dẫu ngàn chương vẫn khốn cùng.
Bút sắc như dao đành bỏ gỉ
Văn hay cỡ Thánh cũng thành ung.
Xin đừng huyễn hoặc mình thêm nữa
Viết mãi người ta dễ bảo khùng.

Bảo khùng thì Mỗ vẫn không e
Hai Lúa phải đâu Cống với Nghè.
Dăm vận Đường thi nào ngạo nghễ
Vài câu lục bát dám ho he...
Sân si lắm bác đang hù lốc(*)
Đố kỵ nhiều anh đã dọa ghè.
Tao nhã... than ôi! Ra vậy đó
Tự mình giữa cảnh búa trên đe.

(*) Blog.
TX Phú Mỹ, 05-3-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Nhàn đàm

Thanh cao Đường luật thú vui chung
Chẳng dễ dàng đâu hứng với tung.
Ý hợp giao thoa say biết mấy
Tâm đầu kết nối khoái vô cùng.
Lơ mơ ý tứ e rằng tịt
Láo nháo thanh vần sợ sẽ ung.
Ghép chữ gò câu thì chắc chắn
Ai xem cũng bảo giống như khùng.

Như khùng bởi thế lắm người e
Chẳng dám theo chân các cụ Nghè.
Niêm luật chỉnh chu đâu khập khiễng
Ngôn từ bóng bẩy chớ ho he.
Dùng thơ lục bát không lo đập
Xài thể tự do chẳng sợ ghè.
Thi hữu khối người toan gác bút
Ngại ngùng đối phó kẻ răn đe.

Vũng Tàu, 06-3-2020.
HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét