Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cõi tạm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cõi tạm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Xướng họa: BUÔNG

  

Bài xướng:

Buông...

 

Mình tập mỗi ngày một chữ “Buông”

Buông cho thỏa dạ bớt thèm thuồng.

Buông buồn chấp cảnh khơi vần tượng

Buông ghét xả lòng gợi tứ thương.

Buông ý hận sân cuồng hữu vượng

Buông câu ái ố niệm vô thường.

Buông thì buông cả... xua hình tướng

Biết vậy... vẫn còn thứ chửa “buông”.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Cõi tạm



Chỉ là cõi tạm cứ nên vui
Dẫu cả đắng cay lẫn ngọt bùi.
Ngả lợi chênh chao bao kẻ hám
Đường danh gai góc mấy người lui.
Thơ làm mê mải rồi đăng khắp
Rượu uống say sưa lại ngủ vùi.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Cõi tạm



Vẫn biết trần gian chỉ tạm hờ
Sao đầy ước vọng ủ nhiều mơ.
Say hồn lãng tử trên đường rộng
Dõi cảnh vườn loan cạnh lối mờ.
Mộng trải chân đời đưa dẫm bước
Sương lùa gió bão nhận sầu ngơ.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Cõi tạm

Chùm thơ Đường Luật của Hoa Đăng.



Cõi tạm

Nghiệp vương nghiệp bá để mà chi?
Hạn Võ liệt oanh há được gì?
Đói khát Hoàn Công hồn thác tủi!
Đắm mê Đắc Kỷ nước suy vi!
Công thành thân thoái vui thanh tịnh
Đạo luyện tâm an thỏa niệm trì
Ngày hưởng gió xuân đêm thưởng nguyệt
Giao hòa trời đất pháp thông tri.