Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cẩm Phú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cẩm Phú. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: LỠ CÂU THỀ...

  

Bài xướng:

Lỡ câu thề...

 

Ngày đi hẹn nhắc mãi câu thề

Bóng giặc tan rồi... trở lại quê.

Dẫu lửa binh đao còn bốc cháy

Rằng anh chiến sĩ lại quay về.

Hòa bình đỏ thắm hoa tràn ngõ

Thống nhất hồng tươi ngói rợp đê.

Mấy chục năm rồi duyên bóng quế

Rừng sâu núi thẳm... lỡ câu thề...!

Xướng họa: CHIỀU QUA BẾN SÔNG THAO

  

Bài xướng:

Chiều qua bến sông Thao

 

Xuôi dòng cuộn chảy nỗi buồn vơi

Khấp khởi ngày nao đọng cuối trời.

Lặng lẽ sông bồi nguyên đất mới

Âm thầm bạn gửi những niềm tươi.

Hỏi người năm ấy chăng còn đợi

Nhớ bậu ngày xưa hẳn vẫn cười.

Sóng tận cuối nguồn e xoáy khởi

Vương đầy kỷ niệm... học trò ơi...!

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: THỦ THỈ

 

Bài xướng:

Thủ thỉ

 

Thủ thỉ trong lòng được mấy câu

Vẫn còn nguyên vẹn mối duyên đầu.

Hương trầm trước mộ xua sương lạnh

Ngọn lửa trong tim đốt mạch sầu.

Trúc hát như lời anh gọi trước

Thông reo tựa tiếng bạn thưa sau.

Thu sang... sẽ trở về thăm nhé...!

Chuyện của chúng mình đã hết đâu.

Chùm xướng họa: TỊNH THIỀN

 

Bài xướng:

Tịnh thiền

 

Mỗi sáng điềm an để tịnh thiền

Hương trời hít thở dạ bình yên.

Càn khôn tỏa ngát mùi thanh đạm

Tuế nguyệt dần vơi nỗi muộn phiền.

Kích hoạt cơ bền thân mạnh khoẻ

Thông hành lực vững chí hòa kiên.

Rèn tâm định ý lòng vô nhiễm

Sắc mãi hồng tươi bởi vị thiền.

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Xướng họa: CHIẾN BINH THẦM LẶNG

Tặng các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

  

Bài xướng:

Chiến binh thầm lặng

 

Tháng Bảy buồn hiu cùng vượt khó

Thương người chiến sĩ sao vàng nhỏ.

Căng mình dập dịch cha hề ngơi

Giữ chốt giao hàng không dám bỏ.

Lời nói miệng cười hẻm bỗng vui

Mặt mừng tay cụng đường thêm t.

Chiến binh thầm lặng thoảng âu lo

Hối hả đêm ngày băng sóng gió...

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: NGƯỜI GIỮ ĐỀN

(Khoán thủ chiết tự)

 

Bài xướng:

Người giữ đền

 

Đã ở từ lâu với Hội Đường(*)

Ước dòng thơ cổ rạng muôn phương.

Chỉnh chu viết lách tươi thi phẩm

Thong thả dùi mài đẹp cú chương.

Hồ lớn khéo dùng, thành thủy điện

Ụ cao giỏi múc, hóa kênh mương.

Đêm đêm nhẫn nại ngồi thêu chữ

Óng ánh dâng đời vẹn sắc hương.

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Xướng họa: TU...

 

Bài xướng:

Vì sao lại thế?

 

Vào chùa, tất cả phải ăn chay!

Chiếc trống trên cao, bịt thật dày.

Khổ nhọc đời trâu, nuôi cuộc sống

Than ôi! Ln lộn cảnh bi hài...!

Chùm xướng họa: AN NHIÊN

 

Bài xướng:

An nhiên

 

Ta Bà không ít kẻ vô duyên

Ra vẻ ta đây bậc triết hiền.

Sự thế lưng bầu thời lúc lắc

Lẽ đời đồng bệnh mới tương liên.

Nhân tâm khó giữ vì câu lợi

Tri thức khôn mua bởi chữ tiền.

Trọc phú suốt đời luôn thấp thỏm

Thanh bần quân tử mãi an nhiên.

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CHỐNG DỊCH

 

Bài xướng:

Chống dịch

 

Mở máy xem tin dịch thế nào

Long Điền đã có... hẳn lòng nao.

Ép Hai ghé lượn nơi thôn xóm

Dịch tễ tìm theo tận lối vào.

Các cấp ngày đêm lo chn lối

Bà con sáng tối phải ngăn rào.

Chung tay quyết chặn nàng Cô-Vít

Chống dịch tinh thần chống giặc cao.

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: ĐÔI CHÂN

 

Bài xướng:

Đôi chân

 

Vì đời tập đứng giữ yên thân

Dạo khắp làng xa lại phố gần.

Duỗi thẳng tròn đôi nhờ cứng ống

Giàn đều đủ cặp bởi săn gân.

Khều mây vũ trụ tan màng nhiễu

Đạp gió dương gian nát bụi trần.

Trước bọn sài lang không quỵ gối

Đường trường vạn dặm vững đôi chân.

Xướng họa: ĐÓN BÁCH NIÊN

 

Bài xướng:

Tuổi bách niên

 

Mùa Thu Tám Bảy đã gần tròn.

Sức khỏe do trời vẫn cứ son.

Sáng thích vui vầy tô phở gọn

Chiều mê hội tụ đĩa gà giòn.

Già nua ước mãi trèo lên trọn

Tuổi hạc mơ hoài tận đỉnh non.

Xướng họa thi Đường hòa gắng đón

Già nua trí tuệ vẫn siêu còn...

Chùm xướng họa: MUỐN

 

Bài xướng:

Viển vông?

 

Muốn lắm ngao du khắp mọi miền

Muốn rằng dáng vẻ giống nàng tiên.

Muốn hoài sắc đẹp như hình Phật

Muốn mãi niềm tin đạt cảnh Thiền.

Muốn có môn bài dòng bác học

Muốn cầu trí lực bậc chư thiên.

Muốn xua nghiệp ác đời vay trả

Muốn được bình an sạch nỗi phiền.

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

Xướng họa: THUỞ ẤY...

 

Bài xướng:

Thuở ấy...

 

Ta trót nợ nhau từ thuở ấy

Ghẹo – Xoan trai gái làng vui trẩy.

Giao duyên thắm thiết buổi chiêng dồn

Hát đúm nồng nàn hôm khúc lẩy.

Mê đắm vần thơ quyện núi đồi

Mải say nét ngọc hờn nương rẫy.

Mộng mơ ước gửi kết hương đời

Ngày hội tình Xuân thầm đã nảy.

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: ĐÊM TRẮNG

  

Bài xướng:

Đêm trắng

 

Sao nỡ rời xa lòng quạnh vắng

Để mình ai... thẫn thờ câm lặng...

Ngoài song gió lạnh phả hơi sầu

Trước cảnh lệ hàng phơi giọt đắng.

Tiềm thức thoảng lời vọng xốn xang

Giấc mơ thầm giọng chờ văng vẳng.

Hồi chuông nhịp mõ điểm canh dài

Tịch tĩnh khuê phòng đêm dõi trắng.

Xướng họa: HOA DÂM BỤT

 

Bài xướng:

Hoa Dâm Bụt

 

Yêu kiều rạng rỡ loài Dâm Bụt

Mọc nép rào thưa người tỉa cụt.

Vẫn đứng kiên cường dẫu nắng to

Cùng vươn mạnh mẽ dù mưa lụt.

Hoa mềm xõa rộng bướm đu đưa

Nhị thắm buông dài ong thậm thụt.

Hiến tặng cho đời cả sắc hương

Khi tàn bẻ nhánh làm roi vụt...

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG VẬN TRẮC

  

Bài xướng:

Thơ Đường vận trắc

 

Xướng thử bài thơ Đường vận trắc

Tìm câu luyện chữ... dăm người lắc.

Xuôi chèo mát mái ỷ chông chênh

Chân cứng đá mềm thương trục trặc.

Khắc khoải kinh qua lắm dập dềnh

Lanh chanh ngẫm tới dài dằng dặc.

Bậu mời huynh hữu khỏa tình chơi

Họa thử bài thơ Đường vận trắc...!

Chùm xướng họa: ƯỚC...

 

Bài xướng:

Ước mình

 

Ước mình như một áng mây trôi

Lặng lẽ vô ưu giữa đất trời.

Lúc rảnh nhìn non đùa bóng nguyệt

Khi vui ngó biển giỡn trùng khơi.

Liêu xiêu sớm hạ thơ tìm tứ

Lãng đãng chiều thu bút nối lời.

Phiêu lãng bồng bềnh bông cợt nắng

Dọc ngang sáu cõi thỏa lòng chơi.

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: CHỈ VÌ YÊU

Thơ vui đề ảnh.

 

Bài xướng:

Chỉ vì yêu

 

A-lô! Có phải Pack-Hang-Siêu

Thương Bậu mấy hôm vất vả nhiều.

Con Mã... bởi thù kêu thiếp điệu

Nhỏ In... nỡ hận bảo em điêu.

Vì nàng sợ mất... nàng bêu diễu

Tại bả lo thua... bả trách liều.

Hắn bảo biếu vàng đây chẳng biếu

Quyết giành cho được... chỉ vì yêu.

Chùm xướng họa: NGAO SÒ ỐC HẾN

 

Bài xướng:

Hến

 

Phận Hến em đây cái phận tồi

Nương mình dưới đáy mặc dòng trôi.

Không lo sóng vỗ hay triều cuốn

Chỉ sợ thân tàn bởi nước sôi.

Đời đã bao phen bùn lộn cát

Xác còn một nhúm vỏ thành vôi.

Câm như thóc trẩm, câm như thóc

Há miệng cười chi lúc chết rồi.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN

 

Bài xướng:

Học thiền

 

Đã bấy lâu nay mải học thiền

Tập hoài sao dạ vẫn chưa yên.

Nghe mùi rượu đế đà say ngất

Thấy bóng giai nhân vội tỉnh liền.

Cách đó xem chừng khôn đắc đạo

Kiểu này có lẽ khó thành tiên.

Thôi đành quay lại cùng nghiên bút

Cái thú văn thơ chẳng tốn tiền.