Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Cuội

 

Cuội đành mang tiếng nói lăng nhăng

Cuội ở gốc đa với chị Hằng.

Cuội sáng chăn trâu ngồi thổi sáo

Cuội chiều cắt cỏ đứng trông trăng.

Cuội sướng – nhiều người kêu tiếng chú

Cuội cay – lắm kẻ gọi từ thằng.

Cuội luôn cố gắng mà không được

Cuội đành mang tiếng nói lăng nhăng.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Hiếu thảo

(Thủ nhất thanh)



Hiếu thảo trọn đời với mẹ cha
Hiếu nhân kính cẩn giúp ông bà.
Hiếu hòa đẹp mãi ân ngời phố
Hiếu thuận dài lâu phúc ấm nhà.
Hiếu hỷ xẻ chia cùng lối xóm
Hiếu lòng hoàn thiện chính thân ta.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Nắng

(Thủ nhất thanh)



Nắng về ánh sáng rải mênh mông
Nắng tỏa bình minh rực sắc hồng.
Nắng quái chiều hôm – trai mến vợ
Nắng soi buổi chợ – gái thương chồng.
Nắng lên cảnh tỉnh nhìn phương bắc
Nắng xế đề phòng dõi biển đông.

Chùm xướng họa: YÊU...



Bài xướng:
Chàng Thơ

Anh là hoàng tử của riêng em
Anh tựa sao mai sáng dịu êm.
Anh hóa vầng trăng nhòm mé cửa
Anh soi vạt nắng rọi bên thềm.
Anh yêu dáng ngọc lung linh sớm
Anh quý mắt huyền lấp lánh đêm.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Mưa

(Thủ nhất thanh)



Mưa nhiều dân chúng khắp nơi lo
Mưa lớn nước dâng lại sắm đò.
Mưa xối nhà xiêu, còn đứng vững?
Mưa tràn nước lũ, phải nằm co…!
Mưa giăng chồng vợ không thăm thú
Mưa ướt lứa đôi chẳng hẹn hò.

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Hy vọng

Những ngày dịch bệnh tại Đà Nẵng…



Đà Nẵng bây giờ thật đáng thương
Cách ly phong tỏa biết bao phường.
Nhà hàng đóng cửa e phiền toái
Quán xá buông mành sợ nhiễu nhương.
Thành phố đông vui giờ vắng vẻ
Miền quê náo nhiệt bỗng thê lương.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Xin hỏi...



Kìa em Cô-Vít đã kề bên
Xin hỏi ông anh vướng bệnh nền...?
Huyết áp, mạch vành, hay chạy thận
Tiểu đường, đông máu, có kêu tên...?
Già càng cẩn trọng nên ghi nhớ
Trẻ cũng thức thời chớ mải quên...!

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: ĐẤT NƯỚC THẦM ƠN MẸ

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.



Bài xướng:
Đất nước thầm ơn Mẹ

Đau đớn nào bằng bị mất con
Các anh mạng sống đã không còn.
Điện Biên – hai đứa, tâm sầu tủi
Nam bộ – năm thằng, dạ héo hon.
Mấy bận hành quân lên phía bắc
Chín lần báo tử tạc vàng son...

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Khẩu Phật tâm xà



Xuống chó lên voi cũng bởi tiền
Tâm xà, khẩu Phật dễ quy tiên.
Quyền cao chức trọng đâu nào sướng.
Kế hiểm mưu sâu chả bõ phiền.
Lồng lộng lưới trời mong độn thổ
Thiên la địa võng muốn thăng thiên.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Thi bệnh

Bài viết có tính thống kê 20 lỗi bệnh trong thơ Đường luật cho dễ nhớ...



Thất niêm, thất luật, lạc gò vần
Thất đối, trùng từ, khổ độc than.
Điệp vận, hỏng bài thêm hiệp chưởng
Bình đầu, điệp điệu lại trùng âm.
Điệp thanh, thượng vĩ kia bàng nữu
Hạc tất, phong yêu,... lỗi cũng gần.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Gia đình

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6.



Thiêng liêng cất tiếng gọi gia đình
Tổ ấm xum vầy – cõi nhục vinh.
Mảnh đất bình yên khi bão tố
Ngôi nhà lý tưởng lúc bình minh.
Ông bà, bố mẹ, nêu gương mẫu
Cháu chắt, anh em, thuận nghĩa tình.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Mừng tuổi bố vợ



Chúc mừng tuổi cụ chín mươi hai
Trịnh tộc – Đào gia, phúc trải dài.
“Đừng bảo, xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai”.
Một đời dạy học trồng cây đức
Mấy kiếp tu nhân phát lộc tài.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Đào hang chuột



Cái nghề bắt chuột vạch tìm hang
Đầu cúi chổng mông tựa kiến càng.
Gái dạng chân chèo đưa bẫy tới
Trai quỳ gối hạc cắm xiên sang.
Nước phun tràn trựa đường vào chính
Khói phụt mịt mờ lối thoát ngang.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Biển gọi

(Lưu thủy đối)



Biển Đông nước Việt ngỡ ao nhà
Hò hét đem tàu chiếm Gạc Ma.
Ăn cướp – la làng quân đạo tặc
Vu oan – giá họa bọn gian tà.
Bao năm đồng chí – mồm leo lẻo
Mười sáu chữ vàng – bạn thế a...?

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: ĐƯỜNG LUẬT VŨNG TÀU

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Đường luật Vũng Tàu

Gom tình khắp nẻo tụ về đây
Nối vận đường thi nghĩa tỏ vầy.
Lãng tử nương triều ôm Tượng Chúa
Trang đài mượn sóng xõa Hồ Mây.
Cùng khơi thế sự dòng chưa mãn
Đuổi nhịp thời gian tứ vẫn đầy.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Đừng chủ quan



Xin đừng tụ tập” – lệnh ban ra
Đôi chỗ người dân chẳng ở nhà.
Kẻ chợ gánh gồng còn xúm xít
Ma chay cưới hỏi cứ la cà.
Ngỡ rằng mối họa còn xa lắm
Tá hỏa bệnh tình đã sát ta.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Vô cảm

Trước lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV) Vũ Hán gây ra, nhiều cửa hàng thuốc tại Hà Nội đã đẩy giá khẩu trang y tế lên gấp nhiều lần mà vẫn cháy hàng. Nhiều người không mua được khẩu trang y tế như khuyến cáo đành chuyển sang khẩu trang vải, nhưng đều băn khoăn với câu hỏi: Không biết có tác dụng ngăn chặn nguồn lây virus nCoV hay không?.



Vô cảm

Đầu cơ trục lợi hốt gom hàng
Tăng đến năm lần giá khẩu trang.
Vô cảm chẹn hầu người khắp phố
Đang tâm móc túi kẻ cùng làng.
Khó khăn ao ước bầu thương bí
Hoạn nạn cầu mong bạc quý vàng.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Xướng họa: THƯ NHÀN



Bài xướng:
Thư nhàn

Ngài dặn yêu Người kính Chúa thiên...
Phật răn cõi Niết ráng ngồi thiền.
Chữ Tâm trong trẻo ngời tiêu nghiệp
Chữ Vọng âu sầu váng đọng tiền.
Bao đấng thiêng liêng thường dạy dỗ
Mảnh đời cao cả mãi truân chuyên.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Xướng họa: XUÂN và THƠ

(Thủ bát điệp; Độc vận)



Bài xướng:
Xuân và Thơ

Xuân đến ươm mầm vạn ý thơ
Xuân về nảy lộc những vần thơ.
Xuân nồng kết nối tìm tri kỷ
Xuân chín đan gài dệt tứ thơ.
Xuân mới tình thâm neo bến chữ
Xuân tàn nghĩa đượm đậu người thơ.

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: CÁNH CHIM KHÔNG MỎI

Kính tặng bác Đức kết nối”.



Bài xướng:
Cánh chim không mỏi

Miệt mài kết nối các miền thơ
Rút ruột thân tằm nhả sợi tơ.
Trí sáng yêu người luôn thấu hiểu
Tâm trong quý bạn mãi tôn thờ.
Tuổi cao gieo cấy bao kỳ vọng
Sức yếu vun trồng mọi ước mơ.