Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Gia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Gia. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Mến Thuận An



Cảm động thi bằng đất Thuận An,
Yêu thơ mến khách thật nồng nàn.
Thời gian thấm thoát người lưu luyến,
Cảnh sắc hài hòa nghĩa chứa chan.
Để nhớ anh khơi vần “Gốm” vịnh,
Làm hờn chị khảy nốt “Tình” đan.

Noel sớm



Mới có “hai hai” cảnh đã ngời!
Đang chờ tuyết lại ánh hồng rơi.
Cung đàn rạo rực màu hoa – hội,
Giọng thỉnh ngân nga việc thánh – đời.
Sánh bước bên em đường cảm ngại,
Ru hồn với nguyệt dạ bừng khơi.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Hoàng hôn

Hoàng hôn lịm tắt bóng chiều xa
Để lại mênh mông nỗi nhớ nhà.
Dáng mẹ còng lưng đôi giọt lệ
Đường quê mỏi gối một mình cha.
Còn đây chua xót thời thơ dại
Đâu hết đắng cay buổi xế tà.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Khó…!?



Không dưng bỗng chạnh cảm người đời,
Nước mắt chan gừng lã chã rơi.
Nọ kiếm chưa ra đồng cắc kiệt,
Kia xài chả hết bạc tiền cơi.
Ao làng dẫu nhỏ ngầm đoan chính,
Bến khách dù to ngãng trợ thời.

Xướng họa: VÔ THƯỜNG



Bài xướng:
Chuyển hóa

Dốc tiệt tinh hoa trả lại đời,
Cho dù kiệt xác chẳng còn hơi.
Từ bông đến quả… đài chăm gốc,
Kết hạt thành nhân… sắc hết thời.
Cạn sức công phờ hào hển gặng,
Đành lòng nắng rực nhọc nhằn phơi.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Em ghen!



Đỏng đảnh em hờn sập xứ Đông
Bấn tâm anh ghẹo Nguyệt trêu Hồng.
Nên thơ gần gũi hồn lang lảng,
Đến nỗi buồn buôn dạ chất chồng.
Có phải yêu si thành ảo thực?
Hay là giận mát hóa hư không?

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT QUÊ MÌNH

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm xướng họa của Chi hội Thơ Đường luật Phú Giáo, Bình Dương.



Bài xướng:
Mến quê hương

Về đây gặp gỡ bạn thơ Đường,
Xướng họa giao tình thật mến thương.
Chị khởi vần tươi câu cú dệt,
Anh mài mực thắm nỗi niềm vương.
Bao phen siết luật còn trăn trở,
Mấy bận gìn niêm đã tỏ tường.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: MUỘN MÀNG CÔ ĐƠN



Bài xướng:
Muộn màng cô đơn

Ráng đỏ hoàng hôn lặn khuất dần,
Đò chiều vắng khách dạ phân vân…
Xuôi dòng xuống, liệu đường suy suyển,
Rẽ bến sang, toan mái ngại ngần.
Biển cả còn thầm, mong ngọc báu,
Ao tù đã vội, ước kim ngân.

Quán cóc mùa khô



Quán cóc bên đường dạ ngổn ngang...
Vào khô kỷ niệm trỗi dâng tràn.
Hiên ngoài chị ghẹo xin hành nhúng,
Sảnh giữa anh đùa gọi lạc rang.
Tẩn mẩn hài hòa khi tối lại,
Lai rai ấm áp độ mùa sang.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: CÒN YÊU...



Bài xướng:
Khờ...

Buông nhời đỏng đảnh lại càng mơ,
Trỗi khúc tương tư hệt gã khờ.
Ngắm chú ong nâu say búp nhụy,
Xem nàng bướm trắng quyện đài tơ.
Bên dòng róc rách hình ngư tỏ,
Dưới bản hiu hiu ngọn khói chờ.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Xướng họa: NÉT HỌA EM



Bài xướng:
Nét họa em

Tay mềm phết tả nét chân quê,
Tóc mượt hồn nhiên dạ mến mê.
Bướm nhởn nha đùa hương cốm dịu,
Ong rung rúc phá nhụy đài tê.
Điểm hoa lụa trắng màu son tỏ,
Chấm nụ mực tầu thủy mặc phê.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Xướng họa: HẸN HÒ CỦA LÍNH



Bài xướng:
Hẹn hò của lính

Nhớ khúc đường quanh buổi hẹn hò,
Sông đùa nũng nịu uốn lưng so.
Nương ngoài rộn rịp nhiều thôn nữ,
Bến giữa leo teo mỗi khách đò.
Nhấp nhỏm thuyền con tay mái khỏa,
Chần chừ nước cả mắt người lo.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Bẽ bàng…



Lá đổ thu đem trải lối vàng,
Sương mờ nguyệt nhạt rủ buồn sang.
Đèn khuya mới nhãng mơ dìu dặt,
Gió lạnh đà khua giục khẽ khàng.
Tiết chuyển giao mùa xuân chạnh giấc,
Đông kề giáp chạp sắc leo thang.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: MẶC THỜI GIAN



Bài xướng:
Mặc thời gian

Cái tuổi già nua đã đến gần,
Da mồi tóc bạc chẳng còn xuân.
Thân hình trông đó xương đầy đặn
Vóc dáng nhìn kia thịt bớt dần.
Thơ phú hăng say ngày múa bút
Tuồng chèo thích thú tối dừng chân.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: NÔNG DÂN



Bài xướng:
Dân cày

Cả đời vất vả phận dân cày
Khi nắng mưa dồn, lúc gió lay.
Trúng vụ lúa ngô không chỗ bán
Mất mùa gà vịt hết đường bay.
Làng lên phố thị nhiều “cò” thắng
Ruộng đổi vàng cây lắm kẻ say.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Thuyền không số

(Dị cách)



Ghìm đà thả néo, thuyền neo cập...
Đón lái dời đồ bạn chuyển qua...
Bước gấp hàng khênh về cứ mật
Lèo căng sóng cỡi lại khơi xa.
Âm thầm chuyến mới, xuyên bom... bủa
Lặng lẽ đường xưa, dịch tuyến... rà.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Hoài niệm Trường Sơn



Dốc ngược ngày nào đạp đá leo...
Rừng khuya sấm sét, máy bay vèo...
Màn đêm lặng lẽ chừng mươi phút,
Pháo đạn râm ran cả mấy đèo.
Giải phóng miền nam lời Bác dạy,
San bằng bốt giặc tiếng quân reo.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Chúc mừng các bạn Nga



Hãy hát lên cùng các bạn Nga,
“Năm sao” trận thắng rạng danh nhà.
Màu cờ, chiến đấu không nề ngại…
Sáo áo, ghi bàn chẳng bỏ qua.
Đánh giặc kiêu hùng binh sỹ thép,
Chơi banh rạng rỡ nước non ngà.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: GIẤC MƠ VŨNG TÀU



Bài xướng:
Cảm Vũng Tàu

Vũng Tàu nặng nghĩa đẹp lòng mơ,
Biển biếc mây hôn nước vỗ bờ.
Đánh giặc kiêu hùng, thù mạt kiếp
Khoan dầu hữu nghị, cảnh nên thơ.
Hồn ngây ngất nhạc vang tình tứ
Dạ lắng ưu du bước sững sờ.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: MIỀN QUÊ MỚI



Bài xướng:
Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu thấp thỏm mơ
Nước xanh sóng bạc dạt xô bờ.
Buông cần hứng thú ngư chài đợi…
Cập bến du dương lữ khách chờ…
Chiều ngả khơi xa lồng lộng gió
Đêm về nguyệt xế mượt mà thơ.