Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thú đi câu

(Tập danh)



Rõ là... vắt vẻo cái cần câu
Ch ấy sâu nông... lão thuộc lầu.
Rô, chạch,... lấm mang chui lạch trước
Diếc, tràu,… trở bụng quẫy khe sau.
Giật lên đầu lưỡi, trê ngang ngạnh
Kéo xuống chũm phao, chép phủ mầu.

Bến đời...



Tia nắng bình minh dậy tr rồi
Mây mùa xám xịt một màu trôi.
Về mau gió sớm lay ngàn lá
Giăng kín sương mai trải phía đồi.
Day dứt niềm thu hồn bút gọi
Thì thầm duyên chữ tiếng lòng khơi.

Giác ngộ



Bại thành được mất nghĩa gì đâu
Danh lợi sân si nhuộm trắng đầu.
Xót cảnh Trích Tiên trầm vớt nguyệt
Thương hình Yên Đổ lặng buông câu.
Thời gian đã khiến thề phai sắc
Năm tháng làm cho ước nhạt mầu.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: VÀO TUỔI SÁU MƯƠI BA

Mừng sinh nhật thi hữu Phạm Xuân Khu vào tuổi 63 (Tuổi con Gà, 06-8-2019)



Bài xướng:
Tự mừng sinh nhật

Sáu chục dư ba cái thủ Gà
Đề huề râu tóc cứ dài ra.
Tiền hưu gói ghém vừa hai bữa
Gối cũ cà kê đủ một bà.
Sự nghiệp hùa theo Thơ với Báo
Công danh sót lại Bạn và Ta.

Cảnh cuối hội làng

(Song thanh điệp vận; Thủ nhất tự;
Song ngư nhất tính thủ đoạt thanh)



Lững thững ta qua cuối hội làng
Lừ khừ một chút mãi lang thang.
Lơ ngơ chộn rộn trên nền quánh
Lác đác chơi vơi cảnh ánh vàng.
Lếch thếch đầu trâu ghì mỏ chó
Lèo tèo mặt sắt đến đàng hang.

Xướng họa: LÁP-TỐP & MẠNG ẢO



Bài xướng:
Láp-tốp

Ta chẳng còn ai, chỉ mỗi mày
Trút sầu sớm tối nhẹ đôi tay.
Ngất ngư lãm nguyệt ưa vời vẽ
Chếnh choáng say thơ thích đặt bày.
Kiếm ở wi-ki ngàn ý đẹp
Tìm trong phây-búk vạn lời hay.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Hoài vương!

(Tung hoành trục khoán)
“Độ thế chuông chùa còn mãi vọng
Đau đời tơ nhện vẫn hoài vương!
(Nguyễn Huy V)



Độ phù cõi tục giảm tang thương
Thế trói trần gian bấy nhiễu nhương.
Chuông gióng hồi vang khi nắng sớm
Chùa ban pháp kệ lúc tinh sương.
Còn buông nghĩa ý rạng nhừ cháo
Mãi chữ khoe tình nát tựa tương.

Thường mong



Thường mong lữ khách toại nơi này
Để đấng anh hào cũng thệ say.
Với trẻ yên lòng chơi lễ hội
Cùng anh thỏa mãn cuộc trưng bày.
Bao bầu nghĩa ái... ca lời ngọt
Những chén ân tình kể chuyện cay.

Một mình



Chiều buông vạt nắng bày bên ngõ
Tối đến hoa quỳnh nở cuối sân.
Vẻ đẹp cành chen màu trắng muốt
Còn tươi nụ ẩn sắc trong ngần.
Không gian tĩnh lặng nghe lời hát
Khoảng khắc bình yên vọng tiếng ngân.

Dáng mẹ quê

(Song điệp)



Tím tím hồng hồng mấy nụ hoa
Xanh xanh trắng trắng rộn bên nhà.
Bầy ong sáng sáng chiều chiều lượn
Bạn bướm ngày ngày tháng tháng qua.
Mến mến thương thương làn gió lặng
Mong mong đợi đợi ánh dương hòa.

Chùm xướng họa: LƯU LUYẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Lưu luyến Vũng Tàu

Khắp nẻo ta về gặp gỡ nhau
Trời thêm mát dịu biển xanh màu.
Hồn Thơ ấm cúng tình huynh đệ
Tiếng Nghệ nồng nàn bãi trước sau.
Đã trải oi hè nên quả ngọt
Từng qua khổ vận mới tâm đầu.

Tháng Bảy



Tháng Bảy sao anh chẳng thấy về?
Ngâu chiều đẫm giọt nẻo trời quê!
Ngày đi ước hẹn mùa thu tới
Buổi đợi chờ trông tiết lạnh kề.
Dõi bóng cờ bay cầu lỗi nhịp
Neo lòng lệ thấm đất buồn tê.

Nhớ dòng Tương



Canh trường tiếng nhạn động màn sương
Nghe lá thu rơi xiết mặt đường.
Độ thế chuông chùa còn mãi vọng
Đau đời tơ nhện vẫn hoài vương.
Em đang mải miết cơn mơ huyễn
Ta đã nguôi ngoai giấc mộng thường.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: QUÊ HƯƠNG



Bài xướng:
Quê hương

Chốn cũ ta về với bến sông
Người quê tấp nập rộn trên đồng.
Nương vườn nắng trải khi vào hạ
Làng mạc mưa dầm lúc chuyển đông.
Dáng liễu nghiêng mình khoe sắc thắm
Nhành lan trỗi nụ ngát hương nồng.

Hoa cỏ may



Cứ chợt nhớ về hoa cỏ may
Cảnh thu với bạn mái đê này.
Trời cao anh hát lời mơ mộng
Môi thắm em cười dáng ngất ngây.
Sắc tím nghìn bông chiều tím ngợp
Nụ hôn một thuở hoàng hôn say.

Mẹ... mẹ ơi...



Thương mẹ quanh năm tắm nắng đồng
Cho mùa trĩu hạt lúa thơm bông.
Đường khuya mỏi gối mòn chân đất
Ngõ sớm sa sương xót cõi lòng.
Lận đân khơi dòng trên bến đợi
Gian nan trở gánh giữa chiều mong.

Chùm xướng họa: GỬI HÀN NHUỆ CƯƠNG

(Nhân dịp mở trang facebook mới)



Bài xướng:
Gửi Hàn Nhuệ Cương

Ở hội thơ Đường nhất chú nha!
Hiền lành, chất phác lại hào hoa.
Ngày ra tọa lớp Trường Sinh học”
Tối đến tìm câu nối vận hòa.
Trợ lực môn sinh tình tỏa sáng
Tầm chương phây-k tiếng vang xa.

Tháng bảy hoài cảm



Tháng bảy xui đời lắm nỗi đau
Vì chăng hạ vãn nắng phai màu.
Làng xưa đôi nấm mờ hoa cỏ
Cuộc cũ bao lần bạc sắc lau.
Quạ oán sông dài hờn Xích Bích
Lệ nhòa bến vắng biệt Tình Ngâu.

Mộng vàng thu



Thu về cúc nở mộng vàng thêu
Gói lại tình xưa hỏi những chiều.
Nắng đổ mây vần xoay rặng liễu
Môi hồng nụ thắm vẫy dòng yêu.
Mà ru biển sóng trao huyền diệu
Để khắc bài thơ tặng diễm kiều.

Liều



Chẳng thích nhà thơ chẳng thích lều...
Muốn làm đá núi phủ rong rêu.
Ăn nhiều bánh vẽ răng đà oải
Chén lắm đào tiên miệng muốn vều.
Chữ nghĩa rẻ bèo chừng bỏ dệt
Văn chương ế ẩm chán không thêu.