Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: VẦN ỒN



Bài xướng:
Bình tâm

Làm thơ cũng tránh cái vần... ồn...!
Muội tỷ đệ huynh rõ thật... khôn.
Mơn mởn đào tơ thêm thích thú
Trung trinh liễu yếu thoảng bồn chồn.
Ai trêu: Cứng cựa – Đừng mơ tưởng
Người ghẹo: Dài nanh – Cứ liệu hồn!
Quân tử bình tâm đừng cố chấp...
Tiểu nhân trót dại... chớ làm... ồn...!

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018.
CỬ CHẾ



Bài họa 6:
Ngại...

Ngại nhất họa thơ trúng vận... “ồn”...!
Nếu không cẩn thận... lão chưa khôn.
Các anh cũng chỉ vui... chơi chữ
Làm mấy em tôi hoảng... hết hồn.
Thôi nhé! Đùa dai, mình chộn rộn
Thì đừng làm thật, chị bồn chồn!
Làng Văn vốn dĩ hồn nhiên vậy
Chớ vội nổi điên lộn xộn... Ồn!

Xuyên Mộc, 21-02-2018
MẠNH CƯƠNG



Bài họa 5:
Trách chi

Lắm lúc cần kiêng cữ vận “ồn”...!
Giữ cho lành sạch xứng lời khôn.
Phô bày chữ nghĩa e vần lộn,
Xướng họa văn thơ ngại cẳng chồn.
Chót lỡ khoe khoang làm khiếp vía
Thì thôi khấp khởi kẻo toi… hồn!
Tao đàn cũng lắm trò vui nhỉ
Chưa cứng thời nên tránh vận... “ồn”...!

Rạch Dừa, 20-02-2018.
CẨM PHÚ



Bài họa 4:
Trao gởi

Xướng họa đương vui... lại quấy ồn
Bậu ơi!... Đừng tưởng thế là khôn!
Chiếu thơ dành chỗ đây vờn bướm
Thi hội phải đâu để... bẫy chồn.
Tâm sáng lả lơi trào ánh lửa
Dạ trong thơi thới thỏa tâm hồn.
Tìm nơi mặc khách cùng trao gởi
Góp mặt tao nhân chớ quậy... Ồn...!

Vũng Tàu, 20-02-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Tránh chi

Cớ chi phải tránh cái vần “ồn”...?
Chữ viết rạch ròi đó mới khôn.
Chớ trách những ai bày ngữ nghĩa
Nên chê mấy kẻ sợ bồn chồn.
Giai nhân khoe sắc đầy tham vọng
Lãng tử xem qua thấy hết… hồn!
Từ ngữ văn chương là nghệ thuật
Thơ vui không thể thiếu vần... “ồn”...!

Long Khánh, 20-02-2018.
TRƯƠNG MINH DIỆP



Bài họa 2: 
Khó họa
Mơ tường không đối cứ liệu hồn...

Khen ai mẫn cảm với gam... ồn
Câu chữ lập lờ dại lẫn khôn.
Vướng rãnh nghe tuồng trơn vẩy cá
Chồ hang tựa vẻ ló đuôi chồn.
Dăm từ láu lỉnh lo gài bẫy
Mấy vận ranh ma đợi đón hồn.
Viết họa sao đây cho đẹp ý
Đành tâm trọng thị chẳng gây ồn.

Việt Trì, 20-02-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 1:
Tự nhiên

Giao lưu xướng họa tránh gây ồn
Mặc xác người đời phán dại khôn.
Ngắm mãi thi nương cho dạ trỗi 
Trông hoài thục nữ khiến chân chồn.
Bướm ong lơi lả vui lòa mắt
Sư tử gầm rên hết cả hồn.
Ai bảo lục tuần thôi đắm đuối
Giai nhân xuất hiện tự nhiên... Ồn...!

Tân Thành, 19-02-2018
NGUYỄN HUY VỤ

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét