Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Chùm thơ Đường Luật về VŨNG TÀU của Trần Đình Thư



Vũng Tàu phố biển

Vũng Tàu phố biển đẹp như tranh
Khí hậu quanh năm thoáng mát lành.
Bãi Trước, Bãi Sau,... trời lộng ngát
Sao Mai, Bến Đá,... nước trong xanh.
Biển chào xuân đến – niềm tin giữ
Cảng đón khách du – kỷ niệm dành.
Khi đã mến người còn say cảnh
Hớp hồn gái lịch với trai thanh.



Tiên cảnh bồng lai

Vũng Tàu đẹp nhất buổi hừng đông
Lấp lánh hào quang rực ánh hồng.
Nhắm lúc mặt trời nhô thấp thoáng
Là khi sắc nước hợp thần thông.
Tạo nên khoái cảm mời du khách
Để lại dư âm giục cộng đồng.
Tiên cảnh bồng lai nơi hạ giới
Vũng Tàu đẹp nhất buổi hừng đông.



Vũng Tàu

Muốn biết thiên đường hãy đến đây
Bồng lai tiên cảnh Vũng Tàu này.
Sông Dinh nước biếc tôm xoay búng
Núi Lớn mây vờn sáo lượn bay.
Diện mạo phố phường tăng mấy bậc
Văn minh đô thị đổi từng ngày.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa – hợp
Danh thắng đền đài – cảm ngất ngây.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

1 nhận xét:

  1. LỠ HẸN VŨNG TẦU ��
    Lỡ hẹn cùng em đến Vũng Tầu ��
    Lên rừng xuống biển tận nông sâu
    Vui nhìn mấy dải đồi xanh lá
    Ngắm cảnh từng con sóng bạc đầu .
    Mộng ước hôm nào đàn lỡ nhịp
    Thầm mong dịp tới nhạc chung câu
    Hai ta dạo bước đường Long Hải
    Thỏa nguyện bên nhau ở Bãi Dâu . ��������

    Trả lờiXóa