Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: PHẬT TẠI TÂM



Bài xướng:
Phật tại Tâm

Cuộc sống đời thường đã khác xa
Hướng tâm niệm Phật A Di Đà...
Chiều tà mõ điểm vang muôn nẻo
Sáng sớm chuông ngân thức mọi nhà.
Thượng điện bốn mùa ngời bóng nến
Hạ đài ngày tháng thoảng hương hoa.
Chân thành hướng thiện, gieo nhân quả
Phật ngự trong lòng mỗi chúng ta.

NGÔ THÁI



Bài họa 5:
Phật đạo

Tu hành Phật đạo nghĩ chi xa
Hiếu hạnh mẹ cha quyết giữ đà.
Ý thẳng hiền lành đi vạn chốn
Dạ ngay nhân hậu đến muôn nhà.
Từ bi, hỷ xả noi gương sáng
Tích thiện bao dung kết gấm hoa.
Tiệt ác, xua tà, tìm trái ngọt
Hướng về Phật đạo, khởi lòng ta!

HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 4:
Tìm đường

Đường về nước Phật hãy còn xa
Gắng sức giữ hơi kẻo lỡ đà.
Bão táp rừng mơ, gìn chánh pháp
Mưa sa suối mộng, giữ duyên nhà.
Quy y Tam Bảo vui thiền tịnh
Ươm thiện vườn tâm nở mặt hoa.
Biển cạn rừng thông muôn sắc tỏa
Trời mai rộng mở, đón chân ta...

HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 3:
Phật chẳng đâu xa

Đường về Tây Trúc có bao xa
Bởi thế cho nên hướng Phật Đà.
Sớm sớm công phu truyền khắp nẻo
Chiều chiều thí thực tỏa muôn nhà.
Ngước lên Tam Bảo lung linh nến
Ngó xuống Đài Sen lóng lánh hoa.
Hướng thiện tâm thành xua nghiệp chướng
Tháng ngày Phật ngự ở trong ta.

NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 2:
Phật trong Tâm

Phật trong Tâm đấy, hỏi đâu xa!
Tịnh tọa rèn thân phát nguyện đà...
Ngày tháng ban vui, vui khắp nẻo
Sớm hôm tích thiện, thiện đầy nhà.
Tập Thiền tĩnh tại lung linh nến
Tu Đức bình yên lộng lẫy hoa.
Vườn Nhẫn thường chăm chờ thụ quả
Phước lành an lạc ngự quanh ta.

HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Phật trong lòng

Phật ở trong lòng chứ chẳng xa 
Tu nhân tích đức nguyện Di Đà...
Làm ơn sáng dạ êm đềm ngõ
Trải thiện hồng tâm rạng rỡ nhà.
Ước khẩn an lành như giọt nước
Luôn cầu bình ổn tựa đời hoa.
Thương người như thể là thân vậy
Phước hạnh tuôn về cuộc sống ta.

HÀN SỸ

     * Trân trọng kính mời các thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét