Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: NGHĨA TÌNH



Bài xướng:
Nghĩa tình

Hiền hòa êm ấm ngát muôn hương
Rằng đã yêu nhau phải nhún nhường.
Hám lợi lừa người tình nghẽn lối
Mua danh rẻ bạn cảnh vô phương.
Người tham, trí đoản hay hờn giận
Kẻ nhẫn, tâm khoan dễ mến thương.
Ý sáng lời hay đời mãi đẹp
Dày công gìn giữ lẽ cương thường.

NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 6:
Chân thành

Muốn đời cứ mãi tỏa ngàn hương
Tâm tĩnh, an nhiên thật nhịn nhường.
Bạn hữu chân thành trong khắp chốn
Anh em gần gũi tự muôn phương.
Thấy người hoạn nạn ra tay giúp
Gặp kẻ khó khăn ngỏ ý thương.
Sống giữa cuộc đời không oán giận
Buồn, vui, sướng, khổ,... ấy vô thường!

Phú Lạc Phố, 25-02-2018
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 5:
Mái ấm

Căn nhà mộc mạc chẳng lừng hương
Chị gió xôn xao ý vẫn nhường.
Nhìn bóng mẹ già da lắm lối
Bên đàn chim nhỏ gốc bao phương.
Đầu xanh lỡ vận thèm hơi ấm
Ánh mắt đau đời đậm chữ thương.
Giọt lệ sa cơ dần nuốt lại
Cùng ươm quả ngọt giữa vô thường.

Việt Trì, 25-02-2018.
TRẦN NHƯ TÙNG




Bài họa 4:
Hương...

Kém sắc lâu tàn chẳng đượm hương
Đây loài hoa dại sống khiêm nhường.
Sớm sương... mê mẩn thèm ân ái
Chiều ngát... say sưa gợi mến thương.
Những tưởng dối lòng chàng lữ khách
Nào ngờ ấm dạ kẻ tha phương.
Ven đường hé nụ thân gai góc
Đắm đuối Bát Tiên đẹp lạ thường.

Rạch Dừa, 25-02-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 3:
Có nhân...
(Tung hoành trục khoán)

ai đong được nước sông Hương?
NHÂN ngãi xưa nay trọng chữ “Nhường”!
TÌNH háo nêu danh... Tình lạc lối
NGHĨA ham trục lợi... Nghĩa quên phương?
ĐẶNG nết nhờ rèn nơi oan nghiệt
THÂM lòng bởi lụy kẻ ám thương.
ÂN oán giang hồ... tiêu cội Phúc...
MỚI HAY THẾ THÁI THẬT VÔ THƯỜNG!...

Vũng Tàu, 23-02-2018.
CẨM PHÚ



Bài họa 2:
Vô thường

Ân tình đâu dám đọ ngàn hương
Danh lợi, sân si,... quả khó nhường!
Nhân ngãi trước sau chia vạn lối
Đệ huynh năm tháng tỏa muôn phương.
Trui rèn nết Nhẫn đâu toan tính
Giữ lặng tâm Thiền nặng nghĩa thương.
Trọn một kiếp người tu chữ Đức...
Mới hay thế thái thật... vô thường!...

Đầu Xuân Mậu Tuất.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Tình nghĩa

Tình người ấm áp dệt thơm hương
Khiêm tốn, từ bi,... thật dễ nhường.
Ân nghĩa lâu nay càng bội bạc
Nhân tình khi ấy biệt ngàn phương.
Cho người hiền thục không ham lợi
Để kẻ háo danh chẳng đoái thương.
Chữ Đức làm đầu nâng vẻ đẹp
Hiền lành, tử tế,... sống bình thường.

Xuân Mậu Tuất – 2018.
NGUYỄN HỒNG VINH

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét