Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Thì Xuân



Tiết chuyển trời Xuân tỏa ánh vàng,
Xuân về tuyết lạnh đổi màu vang.
Hoa vườn đón nắng Xuân đằm thắm,
Nhạn núi mừng Xuân dáng điệu đàng.
Nở chúm môi Xuân lùa chạp tiễn,
Quàng tà áo mới đợi Xuân sang.
Xuân mài sắc bút câu dào dạt,
Sáo quyện thơ Xuân nhịp rỡ ràng.

Đông còn chút bấc quyện bờ lang, 
Tiết chuyển trời Xuân tỏa ánh vàng.
Ruộng lúa ngoài đìa vươn búp thẳng,
Cây vừng mé dốc thọc cành ngang.
Qua chùa hái lộc bông vào quả,
Chạy chợ tìm mai mối hết hàng.
Một xíu tơ hồng nào đã toại,
Lo hoài chữ nghĩa tuổi dềnh dang.

Đứa bạn ngày xưa nết dịu dàng,
Giao thừa báo vắng bụng đương mang.
Đào khoe nụ biếc xòe môi đỏ,
Tiết chuyển trời xuân tỏa ánh vàng.
Cậu cả nhiều con xe chật chội,
Cô mình thiếu bậu ghế thênh thang.
Đồng liêu tốt phước duyên tình đã…
Kén huệ chờ lan hóa nhỡ nhàng.

Dần dà nếp luống thỏa leo thang,
Khóe mắt nhăn nheo mặt ngỡ ngàng.
Bữa nọ tâm nhàu đầu tóc rối,
Hôm kìa ruột nóng bếp nồi rang.
Chiều buông phố cổ loang màu tím,
Tiết chuyển trời xuân tỏa ánh vàng.
Trộm ước ngày kia đời mở hội,
Cầm hài ngọc nữ thử cho đang.

Quá lứa thì cau cảnh bẽ bàng,
Đò trầu chửa lại mặc cô giang.
Sông trơ bến quạnh thuyền không bóng,
Nước chảy bèo trôi thiếp chẳng chàng.
Đến xưởng người làm khen phúc hậu,
Xông nhà mợ ở chúc ninh khang.
Thầm chê đóa hạnh lười chưa chín,
Tiết chuyển trời xuân tỏa ánh vàng.

THẮM THU LÀNG (Bình Dương)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét