Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Mai Thanh Sơn



Như ngày hôm nay

Nhớ ngày gặp gỡ đẹp tôn vinh
Đàm đạo văn chương thỏa luận bình.
Tự sự vần thơ tâm sáng tỏ
Trau dồi ngữ pháp trí thông minh.
Bạn bè xa cách luôn trìu mến
Thi hữu gần nhau đượm chí tình.
Kỷ niệm tri ân luôn mãi nhớ
Vũng Tàu phấn khởi vẻ tôn vinh.



Vũng Tàu thân yêu

Thành phố văn minh đẹp hữu tình
Người người phấn khởi cảnh an sinh.
Điện đèn sáng tỏa vui đường mới
Nhà cửa khang trang đẹp lối xinh.
Xưa ấy chiến tranh... buồn cách trở
Giờ đây độc lập... thỏa yên bình.
Mở mang kinh tế đời sung túc
Xây dựng quê hương thật hiển vinh.



Chiều Vũng Tàu

Tôi đến Vũng Tàu một buổi chiều
Mênh man biển lộng nắng đìu hiu.
Phố phường nhộn nhịp vươn lên mãi
Nhà máy mở mang sản xuất nhiều.
Vùng đất thịnh hành dân khởi sắc
Dân cư ổn định cảnh phì nhiêu.
Hóa dầu, bến cảng đang xây dựng
Công nghệ tầm cao phát triển đều.



Du lịch Vũng Tàu

Ta về phố cảng dạo đầu Xuân
Ngắm biển Vũng Tàu đẹp tuyệt trần.
Vi vút thông reo chào quý khách
Dạt dào sóng vỗ tiếp hiền nhân.
Câu thơ súc tích lòng nhung nhớ
Điệu hát thăng trầm dạ mến thân.
Sơn thủy hữu tình, nơi chốn mộng
Về đây rạng rỡ thỏa tinh thần.



Xây quê Vũng Tàu

Toàn dân đoàn kết mãi chung lòng
Xây dựng quê hương toại ước mong.
Khí thế làm nên bao việc lớn
Hào hùng bồi đắp những thành công.
Gia đình hạnh phúc an dòng tộc
Xã hội yên bình rạng tổ tông.
Đổi mới, xóm làng vui phấn khởi
Vũng Tàu tô điểm đẹp non sông.



Tình quê ngoại

Vũng Tàu xứ ngoại những lần về
Thăm lại người thương giữa chốn quê.
Tình cảm chan hòa yêu lối sống
Nhớ nhung quyến luyến lạc đam mê.
Phố phường yên tĩnh cường khang thế
Kinh tế vươn cao vững mọi bề.
Dầu khí, giao thương,... đà phát triển
Điện, đường, trường, trạm,... đẹp, vui ghê!



Sân chơi Đường Luật

Ghé thăm Chi hội Luật Đường chơi
Hòa quyện đam mê với mọi người.
Thi hữu gần xa cùng sở thích
Bạn bè quen lạ nối niềm vui.
Luyến tình thân thiện luôn yêu đạo
Kết nghĩa giao lưu mãi mến đời.
Thi phú họa vần chung lý tưởng
Nâng tầm hiểu biết... Tuyệt, ai ơi!



Mẹ...!
Viếng Mẹ Việt Nam anh hùng...

Suốt đời tận tụy với chồng con
Nghĩa nặng tình nhà chí chẳng sờn.
Đất nước chiến tranh gieo thảm họa
Gia đình cách mạng cấy vàng son.
Giữa thời binh biến không nao núng
Đương lúc hiểm nghèo chẳng héo hon.
Giờ phút lâm nguy... tim sắt đá!
Hy sinh dũng cảm... tuổi tên còn...

MAI THANH SƠN – Bút danh: Phương Việt Thanh.
(Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 01676.900.968)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét