Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Chùm thơ XUÂN của Hồng Vinh



Khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm mãi đợi chờ
Trong lòng nao nức vẫn hằng mơ.
Niềm thương anh đón hồn vương vấn
Nỗi nhớ em đưa dạ thẫn thờ.
Xuân đến hoài mơ về bến mộng
Tết này chỉ muốn cập sông thơ.
Mãi tươi bút ngọc gieo vần mượt
Cảm xúc tâm tư thật chẳng ngờ.



Xuân về trên biển Vũng Tàu

Xuân về nắng chiếu tận muôn nơi
Biển cả mênh mông thắm sắc đời.
Lộng gió ầm ào tung giấc mộng
Căng buồm vội vã lướt thuyền bơi.
Mây vờn đảo nhỏ khoe buồm trắng
Sóng cuộn triều cao rạng sáng ngời.
Phố cảng ngày đêm sao đẹp thế
Tưng bừng nhộn nhịp cả trùng khơi.



Tình Xuân

Xuân về rộn rã đắm tình say
Rạo rực bên nhau nắm chặt tay.
Lối cũ chờ mong nhiều lắng đọng
Đường xưa thấp thỏm những vơi đầy.
Vàng phai sớm tỏa nhìn con sóng
Tím nhạt chiều buông dõi đám mây.
Thắp sáng dòng thơ hồn nghệ sĩ
Hương nồng nghĩa thắm mối duyên này!



Xuân Mậu Tuất – 2018

Xuân về cầu chúc Việt Nam ta
Xuân đến hân hoan khắp mọi nhà.
Xuân đón đào mai khoe sắc lá
Xuân mừng cúc huệ tỏa hương hoa.
Xuân chờ đất nước luôn tươi mới
Xuân gọi non sông nhớ đảo xa.
Xuân ước toàn dân vươn tới mãi
Xuân sang nhộn nhịp những bài ca.



Xuân sang

Chiều nay lất phất hạt mưa rây
Đón tiết Xuân sang phúc lộc đầy.
Lan thắm vườn xanh chim lẻ hót
Hồng tươi nụ biếc bướm đôi quây.
Nồng nàn nỗi nhớ lòng vương vấn
Da diết niềm thương dạ ngất ngây.
Cảm xúc vui tươi càng thắm thiết
Hân hoan rạo rực cuộc sum vầy!

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018.
NGUYỄN HỒNG VINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét