Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789



Long Thành chiến lũy khói còn vương
Trăm họ hò reo đón chật đường.
Hoàng đế oai nghiêm ngời lẫm liệt
Quân dân rạng rỡ đậm thân thương.
Xuân về đất cũ tràn tia nắng
Tết đến quê nhà hết giọt sương.
“Nước Việt anh hùng là có chủ
Trời nào sao nấy”(*) sáng vầng dương.

(*) Lời Hịch của Quang Trung: “Trong khoảng vũ trụ, Trời nào Sao ấy… Ta phải đánh… cho lịch sử biết rằng Nước Nam anh hùng là có chủ” (...Tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ).
PHẠM VĂN DƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét