Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: ĐỀN HÙNG



Bài xướng:
Đền Hùng
(Bát vĩ đồng âm)

Đền Hùng ngự ở giữa rừng cây
Gió quyện hương thơm cảm xúc đầy.
Đất Tổ ngàn năm còn sáng đấy
Quê Cha vạn thuở vẫn ngời đây.
Như Rồng dũng mãnh luôn vươn dậy
Tựa Phượng uy hùng mãi dựng xây.
Danh bất hư truyền con cháu thấy
Muôn đời núi Lĩnh áng hồng mây.

Phú Thọ, 22-02-2018
LẠI THỊ VIỆT HÀ




Bài họa 2:
Đền Hùng

Đền Thượng tọa cùng đỉnh núi cây
Hùng Vương dựng nước thịnh dâng đầy.
Quê Cha trí dũng luôn còn đó
Đất Mẹ thảo hiền mãi vẫn đây.
Nhân kiệt hợp thời xanh kiến tạo
Địa linh đúng hướng đỏ nền xây.
Cháu con thành kính tâm hương thỉnh
Nghĩa Lĩnh muôn đời trải thắm mây!

Thanh Hóa, 22-02-2018
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ




Bài họa 1:
Đền Hùng
(Bát vĩ đồng âm)

Vua Hùng xưa chọn đỉnh đồi cây
Đủ chín chín voi phủ phục đầy.
Dựng nước... sử xanh tồn giữ đấy
Giữ làng... quốc sách mãi còn đây.
Mạch nguồn dân tộc cùng khơi dậy
Rạng rỡ non sông quyết khởi xây.
Lời Bác năm xưa truyền hết thẩy
“Cùng nhau...” tô điểm sáng trời mây.

Vũng Tàu, 22-02-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét