Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: HƯ DANH

(Thủ vĩ vận)




Bài xướng:
Hư danh

Đeo đuổi Đường thi dễ bạc đầu
Viết rồi chẳng biết gửi về đâu...
Người thân lạnh tựa băng trên núi
Bạn hữu lơ như nước dưới cầu.
Thương nhện giăng tơ đành vọng nguyệt
Xót tằm nhả kén phải trồng dâu.
Bút nghiên cái nợ trời se kết
Được chút hư danh đã trắng đầu...

Tân Thành, 24-02-2018.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2: 
Mũ đội đầu

Ôm ấp Đường thi nhẹ cái đầu
Thời dư nhiều quá gửi vào đâu.
Cơm ăn vào bữa thơm cua cá
Bài xướng qua sông vững nhịp cầu.
Giữ trí yêu thơ gìn ấm vận
Như tằm tốt kén bởi ngon dâu.
Cho dù bút trúc, nghiên nồi vỡ
Kiếm chút hư danh mũ đội đầu.

Việt Trì, 26-02-2018
TRẦN NHƯ TÙNG




Bài họa 1:
Hư danh

Màng chi danh lợi để đau đầu!?
Mai mốt Suối Vàng biết ở đâu...
Cao số linh hồn vương đỉnh núi
Hẩm hiu mồ lạnh sát chân cầu.
Xả buông thư thái mà trông nguyệt
Thiền tịnh nhẩn nha đặng hái dâu.
Vàng kén nhờ tằm năng kết kén
Tĩnh tâm tu tỉnh... bớt đau đầu...

Vũng Tàu, 25-02-2018.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét