Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: RƯỢU và THƠ

(Tung hoành trục khoán)
Rượu có bạn vàng ngàn chén thiếu
Thơ không tri kỷ nửa câu thừa



Bài xướng:
Tri kỷ

RƯỢU bầu, thơ túi ngóng người xưa
phải quên rồi lối đón đưa?
BẠN vắng tình xa giờ mấy nẻo
VÀNG thu tím hạ đã bao mùa.
NGÀN thương vạn nhớ sông đầy cạn
CHÉN đợi ly chờ lệ nhặt thưa.
THIẾU vắng tâm đồng đàn lạc phách
THƠ KHÔNG TRI KỶ NỬA CÂU THỪA.

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG




Bài họa 4:
Tri kỷ

RƯỢU ngon nhấp chén ngẫm tình xưa
nhớ nào hơn buổi tiễn đưa.
BẠN cũ dăm thằng lòng cách mặt
VÀNG thau mấy đận lá thay mùa.
NGÀN lời hoa mỹ suông tình nhạt
CHÉN tạc thù đau ngấn lệ thưa.
THIẾU bóng tri âm đời lẻ bạn
THƠ KHÔNG TRI KỶ NỬA CÂU THỪA.

Bà Rịa, 23-02-2018
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 3:
Tri kỷ

RƯỢU nồng... tương ngộ kết nay – xưa
nghĩa hơn đời thói “đẩy đưa”(!)
BẠN quý trọng tình, đâu sánh bậc...
VÀNG thoi chân giá, kể chi mùa?
NGÀN thưng khôn đọ điều lành dữ
CHÉN vạn so gì sự rậm thưa?
THIẾU lợi, thiếu danh,... vì trọng Đạo
THƠ KHÔNG TRI KỶ NỬA CÂU THỪA!

Hà Nội, 21-02-2018
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 2:
Rượu là tri kỷ

RƯỢU chàng thi thiếp mối duyên xưa
họa có mời không tiễn đưa.
BẠN hẩu ta nàng luôn chạm Ý
VÀNG nghiên vần VỊ chẳng chia mùa.
NGÀN be vạn tứ nâng rồi vịnh
CHÉN một từ hai gọi vội thưa.
THIẾU bóng vài hôm dường biển cạn
THƠ KHÔNG TRI KỶ NỬA CÂU THỪA!

Việt Trì, 20-02-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 1:
Rượu trần

RƯỢU trần vốn vậy khác chi xưa?
sự tương đồng dễ đẩy đưa.
BẠN quý hiểu nhau từ vạn thuở
VÀNG thau tỏ rõ bấy nhiêu mùa.
NGÀN trùng Tết đến muôn hoa nở
CHÉN đắng Xuân về bóng nhạn thưa.
THIẾU vắng tâm giao lòng nhạt nhẽo
THƠ KHÔNG TRI KỶ NỬA CÂU THỪA.

Tân Thành, 20-02-2018
NGUYỄN HUY VỤ

     * Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Xin có bài góp họa:

    TRi KỶ
    "Họa y đề"

    RƯỢU - thơ đâu sánh bạn nay-xưa
    CÓ nghĩa hơn đời lẽ "đẩy đưa"
    BẠN quý trọng tình,đâu sánh bậc...
    VÀNG thoi chân giá kể chi mùa?
    NGÀN thưng đâu sánh đời khôn dại
    CHÉN vạn so gì sự rậm thưa???
    THIẾU lợi,thiếu danh,...thừa phẩm giá...
    THƠ KHÔNG TRI KỶ NỬA CÂU THỪA !!!

    2-2018
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa