Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn An phận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn An phận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

An phận



Ngày tháng trôi dần, cảnh đổi thay
Buồn vui, vinh nhục, đã an bày.
Nhìn về quá khứ, nhiều gian khổ
Tìm đến tương lai, lắm đắng cay.
Bão táp đành cam, đâu ngại khó
Phong ba nếm trải, chẳng hề phai.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

An phận



Thơ ấu toàn mơ chuyện vá trời
Lớn lên lại chán bỏ đi chơi...
Công danh lợi lộc nhường thiên hạ
Quyền chức vinh hoa mặc sự đời.
Rượu uống nhờ con say vẫn thỏa
Thơ vui theo bạn biếng thường ngơi.