Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: ĐI CÀY



Bài xướng:
Đi cày

Hừng đông vợ nhắc dậy đi cày
Muốn ngủ nhưng đành phải thức ngay.
Mọi bữa hăng say nào ngán việc
Bao hôm chẳng ngại chuyện hàng ngày.
Gò cao cỏ chỉ lưa thưa mọc
Ruộng trũng nước nôi lấp xấp đầy.
Tranh thủ kẻo không thì nhỡ việc
Miệt mài lui tới cứ hăng say!

CAO THANH QUANG


Bài họa 1:
Cày

Quẩn lại quanh đi cái chuyện... “cày”
Tưởng gì? Việc ấy... tỉnh ra ngay?
Đôi khi sức xuống còn chờ lịch,
Lắm lúc máu lên chẳng kể ngày!?
Rậm rạp... cỏ vơ tơ tướp vén,
Dầm dề... nước tháo thỏa thê đầy...
Chỉn chu tối sớm thương tình vợ
Ruộng ải... suốt đời... vẫn cứ say?!

12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét