Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: MỘ ĐẠO YÊU THƠ

Chùa Anh Quang, Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định.

Bài xướng:
Mộ đạo yêu thơ

Cửa Phật bốn mùa ngát khói hương
Phép mầu quyến khách cả mười phương.
Chuông ngân ban sáng mang hồn Nước
Mõ giục chiều hôm chuyển ý Vương.
Điện pháp tín đồ nghe giảng đạo
Nhà tăng tu sỹ nhớ văn chương.
Yêu thơ mộ đạo khai tâm ám
Giáo lý ơn trên mở rộng trường.

THÍCH MẬT HẬU
(Chùa Anh Quang, Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định)



Bài họa 3:
Thơ vào cuộc sống

Sóc vọng qua chùa thắp nén hương
Hòa vào tiếng mõ tiếng muôn phương.
Kinh khuyên làm thiện cần hoan hỷ
Kệ nhủ dù bần chớ vấn vương.
Êm ả tình nhà vươn tới phúc
Tràn trề sức bút viết nên chương.
Thơ vào cuộc sống thơ yêu đạo
Ngày tháng ngao du giữa hý trường.

Việt Trì, 23-12-2017
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 2:
Đốn ngộ

Am thanh chùa tịnh ngát trầm hương
Chuông thỉnh âm ba vọng tứ phương!
Lụy tục cõi người thân đoạn tuyệt
Căn duyên cửa Phật ý lai vương.
Đằm câu kinh pháp ngời tam bảo,
Khởi nét thơ thiền lắng tứ chương!
Tâm ám trau mình soi tuệ sáng
Bình minh phát lộ khép đêm trường.

Hà Nội, 22-12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI


Bài họa 1:
Kính Phật thờ Kinh

Mồng một vào chùa thắp nén hương
Cầu trời khấn Phật vái muôn phương.
Chiều chiều mõ giục lưu hồn mộng
Sáng sáng chuông ngân để vấn vương.
Giở tập nam mô ngâm mấy khúc
Mở pho kinh thánh đọc vài chương.
Khai tâm khơi trí tu tròn đạo
Tu sỹ xa trường nhớ mãi trường.

Vũng Tàu, 22-12-2017
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét