Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: HƯƠNG TÌNH



Bài xướng:
Hương tình

Thả bước ven hồ dưới bóng cây
Sương trinh vương vấn khóm mai gầy.
Thướt tha dáng liễu soi gương nước
Uyển chuyển hình ai thoảng gió mây.
Cánh bướm chập chờn rung nắng hạ
Bông hồng lả lướt tỏa hương say.
Chiều nay chợt bỗng lòng thao thức
Thương nhớ hương tình khóe mắt cay!

Phú Thọ, 17-4-2018
NGÔ THÁI



Bài họa 5:
Tình xa

Lặng lẽ sương chiều phủ đẫm cây
Bờ xa liễu lặng phủ thân gầy.
Con thuyền vô định khơi dòng chảy
Cánh vạc xa đàn ẩn bóng mây.
Thấp thoáng hồn xuân vời vợi nhớ
Mơ màng cảnh hạ bẽ bàng say.
Người xa để lại ngàn lưu luyến
Một khúc ca buồn vạn đắng cay.

Nam Định, 21-4-2018
TRẦN GIA CHUYÊN



Bài họa 4:
Duyên tỵ người dưng

Lộng lẫy chiều xuân điểm rặng cây
Nắng nghiêng in đậm bóng thon gầy.
Hồng tươi màu áo xôn xao nước
Đỏ thắm làn môi bảng lảng mây.
Yểu điệu xuống thuyền hồ cuộn sóng
Nhịp nhàng lên bộ đất lừng say.
Đời đâu riêng giữ niềm ao ước
Duyên tỵ người dưng cũng thấy cay!

19-4-2018
NGUYỄN SỸ HUY



Bài họa 3:
Dạ vẫn say

Tha thướt hình ai đứng tựa cây
Buồn trông dáng liễu rủ vai gầy.
Chuông chiều nghiêng đổ, tâm can xót
Sương tối giăng vương, mắt lệ cay.
Năm tháng ngóng mong người hẹn cũ
Trăng khuya thao thức gió chờ mây.
Thương sao bến đợi, tình cô lữ
Nhạt bóng nhau rồi, dạ vẫn say!

Việt Trì, 18-4-2018
NGUYỄN NGỌC CẨN



Bài họa 2:
Tửu ca

Nắng chiều lả lướt phả vòm cây 
Xua cảnh đìu hiu bạt guộc gầy.
Nghe gió thì thầm bên khóm liễu
Rủ tình phiêu lãng giữa làn mây.
Mà thêm rộn rã nồng cơn đượm
Lại thấy êm đềm lịm khúc say.
Thi phú trào dâng ngàn thắm mộng
Gõ bồn tửu nhấp ngọt hòa cay.

HAN SY



Bài họa 1:
Tháng Ba

Gió chiều dỗ ngọt mấy tàng cây
Tiết hạ làm khô đám lộc gầy.
Chịu nắng đang mùa đen trũi thịt
Đoán trời vẫn hạn trắng phau mây.
Bà kia buổi rảnh huyên thuyên nói
Chú nọ hôm nhàn ngất ngưởng say.
Vị tết còn dư bên cốc rượu
Việc đồng tạm gác thưởng men cay.

18-4-2018
LÝ LẮC

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét