Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: MỜI BẠN ĐẾN THĂM VŨNG TÀU



Bài xướng:
Chủ nhân mời

Vũng Tàu đẹp lắm bạn bè ơi!
Tiên cảnh bồng lai giữa đất trời.
Dạo Bãi Sau mời nhìn tận mắt
Du Thùy Vân khó tả bằng lời.
Danh lam thắng cảnh nhiều nơi ngoạn
Sân đấu công viên lắm thú chơi.
Biển bạc rừng vàng đây hội đủ
Chủ nhân hiếu khách xướng thơ mời!

Vũng Tàu, 24-01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 7:
Thắng cảnh Vũng Tàu

Thắng cảnh Vũng Tàu tuyệt bạn ơi!
Thiên thời, địa lợi một khung trời.
Người đi lưu luyến lòng buông tiếng
Kẻ đến ngợi khen dạ thoát lời.
Nhất chốn bồng lai bao chị thích
Một nơi tiên cảnh lắm anh chơi.
Vũng Tàu nổi tiếng từ lâu lắm!
Hữu xạ nhiên hương tự nguyện mời.

Tánh Linh, 18-4-2018
H TIN TRIN



Bài họa 6:
Hãy đến Vũng Tàu

Hãy đến Vũng Tàu quý bạn ơi!
Hải âu tung cánh giỡn mây trời.
Chỉnh trang Bến Đá cần bao vốn
Mở rộng Bãi Dâu kiếm bộn lời.(*)
Tượng Thánh dang tay sâu ý tưởng
Thi đàn đấu trí rộng sân chơi,
Thắng Tam lịch sử đình thần vượng
Ngự lãm can chi đợi thiếp mời...

(*) Có tin Bãi Dâu được quy hoạch làm kinh tế
Vũng Tàu, 17-4-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 5:
Vũng Tàu muôn thuở

Ô Cấp(*) thiên đàng quý bạn ơi!
Đan nhau rừng núi với bầu trời.
Sóng nhô tuyệt đẹp xem vừa mắt
Cát trắng mịn màng nói uổng lời.
Trái nhãn nơi đây mùi đấu đá
Mãng cầu ở đó vị ăn chơi
Bãi sau, bãi trước tha hồ tắm
Nước biển ấm trong... thích đón mời...!

(*) Ô Cấp: Tên gọi Vũng Tàu ngày xưa, Việt hóa của “Cap Saint Jacques”.
Paris, 15-4-2018
TRỊNH CƠ



Bài họa 4:
Tạ lòng thi khách

Vũng Tàu đẹp lắm bạn thơ ơi...!
Tung cánh hải âu giữa biển trời.
Núi Nhỏ ánh dương tô thắm má
Long Sơn vần bút nở xanh lời.
Bãi Sau nhắn gió không quên sóng!
Bãi Trước hỏi thuyền có ghé chơi?
Ý viết hồn nghiên đang bỡ ngỡ...
Cảm ơn thi khách thiệp trao mời..!

14-4-2018
Trúc Lệ TRẦN LỆ KHÁNH



Bài họa 3:
Muôn thu Huế

Huế thơ cảnh đẹp thiết tha ơi!
Gấm vóc giang sơn tuyệt đất trời.
Vỹ Dạ trăng về hưng phấn dạo
Nam Giao nắng đổ thỏa thê chơi.
Sông mơ Như Ý tình đưa tiếng
Bến mộng Văn Lâu gió thả lời.
Vằng vặc muôn thu duyên sắc Huế
Trang đài nón lá nở môi mời.

13-4-2018
HƯƠNG THỀM MÂY
GM. Nguyễn Đình Diệm



Bài họa 2:
Vụng câu mời

Vũng Tàu ta đó bạn đời ơi
Biển thuận người xinh dạo nắng trời.
Bãi tắm trong lành tùy hứng bạn
Hải ngư ngon đậm khó qua lời.
Pháo đài Phước Thắng nên tìm hiểu
Lễ hội Nghinh Ông hãy dự chơi.
Bãi Trước, ác tà chìm cõi lục
Vui từ khám phá, vụng câu mời...

TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 1:
Sức hút Vũng Tàu

Cảnh đẹp Vũng Tàu gọi ới ơi
Đồng Nai tiếng vọng đến vang trời.
Tương tư biển sóng hồn du lãm
Mộng tưởng non ngàn trí dạo chơi.
Vọng Nguyệt(*) đằm tay tình ngỏ ý
Tầm Dương(**) ngợp mắt nghĩa trao lời.
Thiên nhiên khéo tạc miền sơn hải
Giục khách đường xa chẳng đợi mời!

(*) Vọng Nguyệt: Bãi Vọng Nguyệt nằm ở dưới chân Núi Nhỏ.
(**) Tầm Dương: Tên khác của Bãi Trước.
Đồng Nai, 25-01-2018
LÝ ĐỨC QUỲNH

* Xin mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét