Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Xướng họa: CÁI GÌ ĐÂY?


Bài xướng:
Cái gì đây?

Anh sống cùng em quá đỗi mừng
Chân kềm, mông lắc... vậy mà ưng!
Nheo nheo một mắt nhìn qua lỗ
Đẩy đẩy hai tay nắm chặt sừng.
Nghĩa bạn buồn vui vay dưới bụng
Tình đời ấm lạnh trả trên lưng.
Đói no tớ chủ lòng trung thực
Cái lưỡi thò ra liếm sạch rừng.

TRẦN HÓA



Bài họa:
Cái bào cầm tay

Gốc gác xưa kia vốn ở rừng
Ngắn dài tùy cái thật là ưng.
Sờ qua cái lưỡi toàn hơi thép
Vuốt nhẹ đôi tay rặt chất sừng.
Đun đẩy bạc tiền vô kín miệng
Kéo lôi của cải nhả tràn lưng.
Góp phần làm đẹp cho thiên hạ
Có nó trong tay bác thợ mừng.

ĐÌNH SƠN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét