Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: DƯ ÂM



Bài xướng:
Dư âm

Tóc bạc mỗi ngày thiểu hóa đa
Cách gì quay lại thuở niên hoa.
Làn mây cuối hạ trôi êm dịu
Bóng nguyệt đầu thu tỏa nuột nà.
Những sự trái ngang dường chửa dứt
Bao điều nhân ái cứ dần xa.
Sông đời lặng lẽ xuôi về biển
Vọng chút dư âm khiến lệ nhòa.

TX Phú Mỹ, 12-7-2019.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 2:
Mặc cái sự đời

Trông hình vẫn thấy đẹp như hoa
Bụng nhỏ eo thon ngực đẫy đà.
Hết thuở yêu kiều nhưng thắm mãi
Qua thời yểu điệu cũng xinh nà.
Ngày say ghép chữ tình không cạn
Sớm mộng ươm vần nghĩa chẳng xa.
Mặc sự đời trôi nuôi trí tĩnh
Thành tâm nhẫn hiếu nỏ châu nhòa.

Thái Nguyên, 12-7-2019.
DUNG NGUYÊN



Bài họa 1:
Không đề

Tóc trắng thêm nhiều, biệt tuổi hoa
Răng từ từ rụng chẳng còn đa.
Môi chùn, má hóp đâu thơm dịu
Dáng nhỏ, lưng cong hết nõn nà.
Mệt mỏi toàn thân, đau chả dứt
Lờ mờ cặp mắt, thấy không xa.
Đời tàn như nước trôi ra biển
Người cũ còn đâu lệ ướt nhòa!

TX Vĩnh Châu, 12-7-2019.
PHẠM THỊ ĐÀO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét