Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: TỨ HỮU TÂM THƠ



Bài xướng:
Tứ hữu tâm thơ

Bốn lão chiều nay tụ một nhà
Rượu tây, cá mú, quyện tình ta.
Trăm năm bến hẹn về đâu nhỉ?
Một phút tràn ly cũng khoái mà!
Khổ sướng trần gian tròn phận trẻ
Buồn vui quán trọ thỏa thân già.
Ngày ra có bạn chừng thêm lãi
Mượn bút hòa thơ, cụng tiếng... khà...!

Bà Rịa, chiều 11-7-2019.
TÚ RÂU




Bài họa 5:
Tứ hữu tâm thơ

Đã hẹn dù xa vẫn tới nhà
Vì thơ vì bạn lại vì ta.
Một đời hạnh ngộ tìm khôn đặng
Bốn biển cơ duyên thấy hiếm mà.
Gió bụi thời gian gy vóc hạc
Tình thân nam bắc sáng tâm già.
Tứ trào rượu ngọt nghiêng trời đất
Với bậu tràn ly để cũng… Khà!

Sài Gòn, 15-7-2019.
NGUYỄN KHOAN




Bài họa 4:
Vui với lão Tú Râu

Mấy bạn nhậu vui tớ ở nhà
Ước gì nhập cuộc sướng chưa ta!
Rượu Tây vài cốc quen rồi nhỉ
Bia Nhật đôi ly thú lắm mà.
Mong được chơi hoài tươi tắn khỏe
Muốn sao nhậu mãi trẻ đừng già.
Vũng Tàu xa lắc ra không kịp
Cùng với nhau nâng chén... khập khà…!

Tân Phú, 13-7-2019.
TRẦN TRUNG SƠN




Bài họa 3:
Đối ẩm tương giao

Một đệ hai huynh ghé đến nhà
Mồi thơm rượu thảo đậm duyên ta.
Nâng ly cạn chén say thi tửu
Rót giọt đầy vơi hứng chí mà...
Rong rui Ta Bà câu thế sự
Phiêu bồng nhật nguyệt thắm tình già.
Chiều rơi giã bạn lòng không thẹn
Đối ẩm tương giao một cái... khà...!

TP Bà Rịa, 12-7-2019.
NGUYÊN BÌNH




Bài họa 2:
Tứ hữu tâm thơ

Đã hẹn cùng nhau đến tận nhà...
Nguyên Bình – Bà Rịa, bạn thân ta.
Whisky xứ Nhật, tình tha thiết
Cá Mú sông quê vị mặn mà.
Nhập cuộc tuôn tràn câu thơ mới
Cạn ly cháy bỏng trái tim già.
Quảng Nam – Thanh Hóa – Hưng Yên – Huế
Một trận càn khôn – dậy cái... khà !

TX Phú Mỹ, 12-7-2019.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 1:
Vợ vắng nhà

Vợ thời đi vắng bạn thăm nhà
“Gà mọc đuôi...” chùm bậu với ta.
Nâng cốc chúc mừng câu đối chuẩn?
Cạn ly khen tụng tấm thân già.
Họa thơ có mỗ thầm khen nhỉ?
Say rượu đâu người dám quở mà!
Quán trọ Ta Bà còn lắm kẻ...
Tham sân chìm đắm mải mê... khà...!

Trà Cú, sáng 12-7-2019.
CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét