Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: THI KHOÁN

(Tung hoành trục khoán)
“Tài tử văn nhân ai đó tá
Thân này đâu đã chịu già tom”
(Hồ Xuân Hương)




Bài xướng:
Thi khoán

Tài thì chẳng có nổ như bom
Tử tế mà sao chẳng đứa dòm.
Văn sĩ ỉ ôi thơ bỏ ế
Nhân tình ngao ngán chữ đành om.
Ai đem đất nặn vừa đôi quả
Đó của trời sinh đúng một chòm.
tướng như ri mà chiến bại
Thân này đâu đã chịu già tom.

TX Phú Mỹ, 23-8-2019.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 3:
Bày tỏ...

Tài sắc như vầy chẳng khác bom
Tử vi tướng số để thầy dòm.
Văn nào thiu thối mà không hẩm
Nhân vẫn nhạt nhòa mãi để om.
Ai hỡi chung tình dâng lưỡng quả
Đó đây thề thốt tóc ba chòm
vần thơ cũ xin bày tỏ
Thân này đâu đã chịu già tom.

Phú Thọ, 24.8-2019.
HOÀNG ĐẠT




Bài họa 2:
Lượng tài

Tài lên sĩ khí nổ tựa bom
Tử trận chịu ê cảnh đứa dòm.
Văn chiến râm ran vui phát khởi
Nghĩa nhân tròn trịa khổ đành om.
Ai đem khoảng khắc vun đồi quả
Đó lại bâng khuâng cả một chòm
lả bao ngày sao tránh bại
Thân này đâu đã chịu già tom!

Thân này đâu đã chịu già tom
vận hòa thơ khỏe vẫn dòm.
Đó lộng lẫy in thèm cả chỏm
Ai thèm thuồng đục chảy còn om.
Nhân tròn trịa tỏa chừa đôi khóm
Văn h hả rơi mấy cm.
Tử sĩ màng chi người mập ốm
Tài lên sĩ khí nổ tựa bom.

23-8-2019.
VÕ NHẬT TRƯỜNG



Bài họa 1:
Đâu chịu

Tài mà rôm rả khác gì bom
Tử nạn còn đâu chẳng kẻ dòm.
Văn ngãi thời nay đành bỏ phế
Nhân tình thuở nọ cũng đành om.
Ai còn mãi khắc toàn chi quả
Đó vẫn hoài in cả một chòm.
dõi hình như tình thất bại
Thân này đâu đã chịu già tom.

TX Long Khánh, 23-8-2019.
PHẠM SỸ DUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét