Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: MANH



Bài xướng:
Nẫu một manh
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Mỗi bận đi về cảnh vắng tanh
Là cơn uất giận nổi tam bành.
Sương mù xõa lại bên gờ cửa
Cỏ nhẹ lay vờn chỗ mái tranh.
Bạc bẽo cây tình kia lả nhánh
Đìu hiu gốc nghĩa nọ rơi cành.
Câu thề đã gửi không còn đợi
Nốt tủi im hằn nẫu một manh.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 2:
Ngủ chiếu manh

Nẫu phận thân ngà ngủ chiếu manh
Nào yên với lão quậy toanh bành.
Tơi bời rặng liễu từng trơ nhánh
Nát nẩm thân đào mỗi trận tranh.
Nghĩa bậu lâu rồi luôn lẩn tránh
Tình ta cũng tựa mãi xa cành.
Từng đêm mộng cứ hoài nhân ảnh
Tỉnh giấc miên trường cõi lặng tanh.

NGUYN MINH NHẬT



Bài họa 1:
Chạnh hồn manh
(Ngũ độ thanh; Lục thanh vi thủ; Ngũ thanh vi vận)

Tâm này lặng lẽ khỏa bùn tanh
Dấu lại niềm đau dẫu mở bành.
Ngưỡng lạ giờ đây mờ cảnh ái
Duyên hờ ngõ ấy lạt mầu tranh.
Vì mơ hạnh phúc tình lay nghĩa
Bởi ước bình yên nợ gẫy cành.
Vị đắng nồng cay hoài nỗi cảm
Ân chìm sáo thổi dịu hồn manh.

LÊ QUANG PHANG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét