Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: SẦU...



Bài xướng:
Vẫn neo sầu
(Ngũ độ thanh; Cú trung đối; Bát tiểu đối)

Nhìn hoa dõi nắng ủ duyên đầu
Nghĩa gửi ân tìm dạm mấy câu.
Đã giận mùa thu hờn gối mảnh
Còn cay nốt nhạc nẫu đêm lầu.
Dòng trôi gió thổi ngày lơ đãng
Bé ngõ thưa giàn cảnh vẹn đau.
Dẫu một lần soi ngàn buổi nhớ
Đời mong kiếp đợi vẫn neo sầu.

BÙI TẤN HOÀN




Bài họa 2:
Nẫu tương sầu

Bờ môi nọn tóc thuở ban đầu
Dõi nguyệt nhìn mây gói mở câu.
Ngõ hẹp quang đường che giấu mảnh
Nhà cao rộng lối phủ bao lầu.
Trao tình ái trả rồi quên đãng
Đổi nghĩa ân đền lại xót đau.
Vật chuyển sao rời thương mãi nhớ
Chìm tăm nổi bọt nẫu tương sầu...!

TÔN TUẤN



Bài họa 1:
Gặm nhấm sầu

Kỷ niệm nào phai những phút đầu
Khi ngòi mực đẫm khắc từng câu.
Tình trao ngõ hẹn ngời muôn dấu
Nghĩa vượt đường mơ tỏ mấy lầu.
Có phải ngàn thương làm dạ nẫu
Hay là một thoáng trảm hồn đau.
Mà tim chết lặng khôn còn ngẫu...
Để mỗi dòng thơ gặm nhấm sầu.

HỒ LY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét