Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Xướng họa: GỬI…



Bài xướng:
Gửi…

Ai về quê cũ đấy người ơi...
Thương nhớ cùng nhau gửi một lời.
Mưa nắng đã nhiều tình vẫn nặng
Khổ đau dù lắm nghĩa nào vơi.
Chùa xa chuông vọng chiều muôn thuở
Mái cũ rêu phong nếp vạn đời.
Cha mẹ khuất rồi sương khói phủ
Bạn bè ly biệt giọt sầu rơi…!

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa:
Hồi âm

Em cũng nhớ nhiều, quý bác ơi!
Dùng thơ bày tỏ khó nên lời.
Quê nghèo, nghĩa xóm lòng luôn nặng
Xứ khó, tình làng trí chẳng vơi.
Mái ẩm trưa chiều lưu vạn thuở
Nhà vui sớm tối giữ muôn đời.
Về, thương thân bách rêu khô phủ
Đi, xót cành tùng lá úa rơi.

Hưng Yên, 16-3-2020.
NGUYỄN KHÁNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét