Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Tự sự

Trước thềm năm mới 2021.

 

Thế là mình đã bảy mươi xuân

Nếm đủ buồn vui ở cõi trần.

Cốt cách thanh tao nhìn bản sắc

Tâm hồn khoáng đạt giữ lòng nhân.

Văn chương lắm buổi còn say đắm

Thơ phú đôi khi cũng ngại ngần!

Sống khỏe, sum vầy bên cháu chắt

Ơn giời! Bè bạn trải tình thân...

Xuân về

 

Xuân về rồi đó phải không anh?

Xuân mới lộc non lại nhú cành.

Xuân trí rạng ngời câu đối đỏ

Xuân lòng hớn hở bánh chưng xanh.

Xuân sang đất nước cần no đủ

Xuân đến non sông được mát lành.

Xuân mãi trường tồn muôn thế hệ

Xuân này Tổ quốc đẹp như tranh.

Kỳ vọng

Chào mừng Đại hội XII của Đảng.

 

Kỳ vọng bao nhiêu Đại hội này

Quê mình đổi mới cũng từ đây.

Mặt trời chân lý ngời như ngọc

Chủ nghĩa nhân văn sáng tựa ngày.

Có Đảng đưa đường lên hạnh phúc

Bác Hồ chỉ lối đến tương lai.

Diệt trừ tham nhũng dân tin tưởng

Đất nước thịnh hưng bởi trọng tài.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Thắm sắc Xuân

 

Tết đến non hồng thắm sắc Xuân

Tết về Đại hội Đảng khai Xuân.

Tết khơi trí tuệ, noi gương Bác

Tết khảm thâm tình, ngắm chúa Xuân.

Tết chọn kỳ tài, hưng đất nước

Tết trừ tham nhũng, đón nàng Xuân.

Tết luôn cảnh giác, phòng cô-vít

Tết chúc muôn nhà, tái ngộ Xuân.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Kiên định

Chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

 

Đón chào Đại hội vui như tết

Gửi gắm niềm tin trọn một đời.

Cờ đỏ tung bay tươi mọi nẻo

Vừng hồng rực rỡ nắng xa khơi.

Lòng Dân ý Đảng luôn hòa quyện

Tổ quốc Việt Nam mãi rạng ngời.

Kiên định con đường mà Bác chọn

Hòa bình hạnh phúc đến muôn nơi.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THÊM PHẦN RẠNG RỠ...

  

Bài xướng:

Thêm phần rạng rỡ...

 

Mình về Phú Thọ đất quê ta

“Mắc nợ tháng 5” hỏi Việt Hà...?

Con cụ Khắc Sầm nào có lạ

Quê làng Kinh Kệ chứ đâu xa.

Đường thi cũng thạo vần na ná

Làn Ghẹo từng mê tứ mượt mà.

Góp “Lục Cô Nương” vùng Tứ Xã

Thêm phần rạng rỡ... đất quê ta.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VUI TUỔI GIÀ

 

Bài xướng:

Tuổi già

 

Bảy mươi tuổi mới, gọi là già

Bệnh tật bấy giờ mới hiện ra

Tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp

Dạ dày, xương khớp, sạm mồi da

Chẳng còn mơ mộng nơi cung quảng

Nào dám lả lơi với quý bà...

Sống khỏe, sống vui cùng cháu chắt

Sẻ lòng cầm bút viết thơ ca...

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Giáng Sinh

 

Lạnh lẽo đêm huyền phút Giáng Sinh

Nằm trong máng cỏ, gió quanh mình.

Nền trời xuất hiện sao ngời sáng

Mặt đất đón chào vị cứu tinh.

Rao giảng “Phúc Âm” nơi thánh địa

Lắng nghe “Lời Chúa” ở gia đình.

Chết trên Thập Giá vì nhân loại

Sống lại, Thiên Đàng hưởng phúc vinh.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Đại hội của niềm tin

 

Chào mừng đại hội thứ mười ba

Cả nước vui mừng rộn tiếng ca.

Cờ đỏ búa liềm bay phấp phới

Sao vàng hồn nước vút ngân nga.

Con đường – lý tưởng luôn kiên định

Ý Đảng – lòng Dân mãi quyện hòa.

Đoàn kết, kỷ cương và đổi mới

Ấm no hạnh phúc tới muôn nhà.

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Bác Hồ

 

Bác Hồ vị thánh cứu dân ta

Bác nguyện hy sinh hạnh phúc nhà.

Bác thấy tuyên ngôn” trên đất Mỹ

Bác tìm cách mạng phía trời Nga.

Bác luôn khao khát nền dân chủ

Bác đã làm nên nước cộng hòa.

Bác sống thanh cao vầng nhật nguyệt

Bác vì độc lập mãi bôn ba...

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ĐỀN HÙNG

 

Bài xướng:

Đền Hùng

 

Nghĩa Lĩnh non cao chạm đỉnh trời

Hồn thiêng sông núi tỏa muôn nơi.

Rừng sâu mẹ quyết tâm khai đất

Biển biếc cha rèn chí lấn khơi.

Cội rễ anh em cùng một ý

Tổ tông cột đá chẳng hai lời.

Tựa sơn đạp thủy canh bờ cõi

Khí phách ông cha mãi rạng ngời.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NHỚ MẸ

 

Bài xướng:

Nhớ Mẹ

 

Ngồi buồn lại nhớ Mẹ ta xưa

Ký ức trào dâng ngỡ mới vừa...!

Đận cấy đồng sâu gay gắt nắng

Hôm cày ruộng cạn xót xa mưa.

Một đời rách áo không ca thán

Trọn kiếp tu nhân chẳng lọc lừa

Tất cả vì con nên đắm đuối...!

Ngồi buồn lại nhớ Mẹ ta xưa.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: TRẢI LÒNG

 

Bài xướng:

Trải lòng

 

Thơ làm đâu phải để người khen

Thổ lộ tâm tư trước ánh đèn...

Thế sự, vui buồn nêu chính kiến

Dòng đời, oan nghiệt tỏ cơ duyên.

Động nguồn trắc ẩn nơi trần thế

Tích đức tu tâm giữa cõi thiền.

Mượn chữ trải lòng mong xả trét

Giữa đời mải miết thói đua chen.

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: VẦN LẠ

 

Bài xướng:

Vần lạ

 

Thơ mà gặp phải cái vần Ôn

Chẳng khác rượu ngon bỗng hóa cồn.

Lớ ngớ loanh quanh thành kẻ dại...

Nhẹ nhàng uyển chuyển ấy người khôn !

Rỉ tai nói nhỏ về giai thoại

Tít mắt cười duyên bởi tiếng đồn.

Một thuở Bút Tre gieo tứ lạ

Nghe rồi vừa thích lại vừa nôn.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Nghề cao quý

Kính tặng các nhà giáo nhân ngày 20-11.

 

Đạo lý cổ kim trọng chữ Thầy

Một nghề cao quý nhất xưa nay.

Lái đò chở khách qua sông rộng

Chống mảng đưa con vượt quãng lầy.

Rèn đức, giúp trò nuôi chí cả

Nhủ lòng, hướng nghiệp tạo niềm say...

Cánh cò lướt nhẹ... qua bài giảng

Bỗng thấy yêu thương Tổ quốc này!

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: THỬ SỨC


Bài xướng:

Đường thi

 

Tớ đang thử sức với thơ Đường

Đánh vật đêm ngày vợ xót thương.

Câu chữ loay hoay  gà mắc tóc

Ngôn từ ngắc ngoải – chó nhằn xương.

Bằng bằng trắc trắc sao ma m

Luật luật niêm niêm thật khó lường.

Thi bệnh cơ man nào nhớ xuể

“Dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Cắm bản

Kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20/11.

 

Em là cô giáo ở miền xuôi

Cắm bản vùng sâu mấy tháng rồi.

Lớp học sơ sài bên vách đá

Sân chơi khấp khểnh ở ven đồi.

Mưa to mái dột nhòe loang sách

Gió rét trò nghèo tím ngắt môi.

Vất vả càng bền thêm chí lớn

Gian nan khổ luyện mới nên người.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Xướng họa: UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG

 

Bài xướng:

Uống rượu cùng trăng

 

Chuốc rượu một mình ta với ta!

Chén ni chúc Cuội ở trăng ngà.

Chăn trâu, thổi sáo nơi cung quảng

Cắt cỏ, chơi đàn dưới gốc đa.

Ngất ngưởng bế chai thăm ả Nguyệt

Say mèm hôn gió gửi Hằng Nga.

Mới hay độc ẩm sao buồn thế!

Đời có gì vui lúc xế tà...?

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Học hỏi


Ngọt đâu mà cứ gọi thơ Đường?

Đắng đót tựa hồ bị hóc xương...!

Thất luật, kiểm tra đừng tc trách

Mất niêm, soi xét chớ coi thường.

Phong yêu, chánh nữu nhiều anh mắc

Hiệp chưởng, trùng từ lắm chị vương.

Lỗi bệnh cơ man... cần học hỏi...!

Để hồn thơ tỏa đến muôn phương.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Tâm tình


Thi Đường chắt lọc những tinh hoa

Tình nghĩa anh em mãi đậm đà

Sớm nhắc vần niêm cho đúng nhỉ

Chiều rằng luật đối chớ sai nha!

Nhâm nhi hớp rượu nhòm cung quảng

Ngẫm nghĩ hồn thơ thưởng chén trà

Lỗi bệnh dẫu nhiều... đâu có ngán!

Công thành danh toại, cố lên ta...