Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thúy Hằng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thúy Hằng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

Sắt cầm tương hợp

 

Ngày Gia đìnhthỏa chúc gần xa

Hạnh phúc bình an... tới mọi nhà.

Xuôi ngược gian nan đà sẽ tiến

Thăng trầm vất vả ắt rồi qua.

Trong ngoài êm ấm muôn điều thuận

Trên dưới yên vui vạn ý hòa.

Con cháu thảo ngoan hồng phúc thịnh

Sắt cầm tương hợp mãi thăng hoa.

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

Xướng họa: THUỞ ẤY...

 

Bài xướng:

Thuở ấy...

 

Ta trót nợ nhau từ thuở ấy

Ghẹo – Xoan trai gái làng vui trẩy.

Giao duyên thắm thiết buổi chiêng dồn

Hát đúm nồng nàn hôm khúc lẩy.

Mê đắm vần thơ quyện núi đồi

Mải say nét ngọc hờn nương rẫy.

Mộng mơ ước gửi kết hương đời

Ngày hội tình Xuân thầm đã nảy.

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: ĐÊM TRẮNG

  

Bài xướng:

Đêm trắng

 

Sao nỡ rời xa lòng quạnh vắng

Để mình ai... thẫn thờ câm lặng...

Ngoài song gió lạnh phả hơi sầu

Trước cảnh lệ hàng phơi giọt đắng.

Tiềm thức thoảng lời vọng xốn xang

Giấc mơ thầm giọng chờ văng vẳng.

Hồi chuông nhịp mõ điểm canh dài

Tịch tĩnh khuê phòng đêm dõi trắng.

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Chúc mừng ngày Báo chí

Kính tặng cựu nhà báo Kim Quốc Hoa và đồng nghiệp của ông.

 

Xin chúc ngày Báo chí vạn hoa

Cẩm nang sắc sảo luận vươn đà.

Lòng gang bóc mẽ bầy sâu mọt

Bút thép phanh trần lũ xấu xa.

Khơi vực niềm tin phò xã tắc

Dành đưa công lý trợ sơn hà.

Chặng đường chín sáu năm bền bỉ

Lời Bác thấm nhuần mỗi chúng ta.

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: CHỈ VÌ YÊU

Thơ vui đề ảnh.

 

Bài xướng:

Chỉ vì yêu

 

A-lô! Có phải Pack-Hang-Siêu

Thương Bậu mấy hôm vất vả nhiều.

Con Mã... bởi thù kêu thiếp điệu

Nhỏ In... nỡ hận bảo em điêu.

Vì nàng sợ mất... nàng bêu diễu

Tại bả lo thua... bả trách liều.

Hắn bảo biếu vàng đây chẳng biếu

Quyết giành cho được... chỉ vì yêu.

Chùm xướng họa: NGAO SÒ ỐC HẾN

 

Bài xướng:

Hến

 

Phận Hến em đây cái phận tồi

Nương mình dưới đáy mặc dòng trôi.

Không lo sóng vỗ hay triều cuốn

Chỉ sợ thân tàn bởi nước sôi.

Đời đã bao phen bùn lộn cát

Xác còn một nhúm vỏ thành vôi.

Câm như thóc trẩm, câm như thóc

Há miệng cười chi lúc chết rồi.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN

 

Bài xướng:

Học thiền

 

Đã bấy lâu nay mải học thiền

Tập hoài sao dạ vẫn chưa yên.

Nghe mùi rượu đế đà say ngất

Thấy bóng giai nhân vội tỉnh liền.

Cách đó xem chừng khôn đắc đạo

Kiểu này có lẽ khó thành tiên.

Thôi đành quay lại cùng nghiên bút

Cái thú văn thơ chẳng tốn tiền.

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Học Thiền...

(Tung hoành trục khoán)

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên...!”

 


Cái hôm cùng bạn đến sân Thiền

Thuở biết rõ ràng... ngỡ phép tiên.

Ban sáng... cũ ôn... dường dạ mãn

Đầu trưa... mới học... quả tâm ghiền.

Lưu hoài ý bậu khơi lòng “Nhẫn

Luyến mãi câu thầy giảng chữ Kiên”.

Ấy! Thoắt hơn mười niên... đã trải...

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên...!

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Người đi tìm hình của Nước

 

Mồng Năm tháng Sáu cảng Nhà Rồng

Bác đã đi tìm vận núi sông...

Cưỡi sóng... con tàu nung chí ngọc

Rẽ khơi... lửa bếp luyện tâm đồng.

Trời Âu rọi lối tìm bình đẳng

Đất Á soi đường bỏ bất công.

Hồn Nước cầm tay Người bật khóc

Nghẹn rưng nức nở triệu tim hồng.

Xướng họa: TỰ HỌC...

  

Bài xướng:

Tự...

 

Tự mình thắp đuốc, tỉnh mà đi

Tự lực rèn tâm chẳng ngại gì...!?

Tự giác hành thiền, khuya nỏ ngại

Tự lầm mê đắm, rạng không si.

Tự tu đạo pháp – đời khai huệ

Tự giải tham sân – huệ thắp nghì.

Tự thức xa luồn Thân – Ý – Khẩu

Tự lòng giải thoát... cõi vô vi...

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Khát vọng

 

Trăm triệu con tim một chữ đồng

Thỏa lòng mong mỏi với chờ trông.

Tưng bừng cả nước cờ sao rực

Mừng hội toàn dân biểu ngữ hồng.

Tiến bậc chí hiền hưng xã tắc

Bầu người tâm đức thịnh non sông.

Việt Nam khát vọng vươn hòa nhập

Vinh hiển muôn đời rạng tổ tông.

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Hội nhập và phát triển

 

Vũng Tàu rạng đỏ sáng từng chương

Bến cảng, vùng ven lẫn phố phường.

Điện sáng lung linh bừng ánh ngọc

Nước trong biêng biếc phả ngời gương.

Tình người chan chứa giàu nhân ái

Nghĩa cả trung trinh mạnh chí cường.

Hội nhập vươn tầm ngang thế giới

Vững lòng theo Đảng trọn tình thương.

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Lời tri ân

 

Đường luật Việt Namđã nhận rồi

Mến thầm ai gửi tận xa xôi...

Cảm bao tác giả cùng vun cội

Ơn những thi nhân đã gột chồi.

Thỏa sức vui hòa sân trí tuệ

Khơi lòng đắm hợp chiếu tinh khôi.

Chúc cho tiền bối ngày minh huệ

Góp tỏa vườn thơ mãi thịnh bồi.

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Dạ khúc tình xuân

 

Thành phố biển dầu đẹp xiết bao

Đệ huynh bạn hữu rộng tay chào.

Bờ sau sóng phổ hồn thơ tặng

Bãi trước diều ngân ý cội trao.

Vạt cỏ hoàng hôn đùa gót ngọc

Công viên chiều xuống khỏa chân bào.

Dõi vầng dương tắt ngoài khơi lộng

Dạ khúc xuân tình mãi kết giao.

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

Vầng dương mãi tỏ

Kính tặng Chủ nhiệm CLB Thiền Rạch Dừa nhân dịp sinh nhật lần thứ 60.

 

Ngũ giáp vầng dương vẫn rạng ngời

Tâm hào triết huệ trí đồng phơi.

Ngày đêm vẫn soạn truyền danh Tổ...

Sớm tối nào buông hướng nghiệp đời.

Luôn vững tay chèo bươn sóng cả

Mãi hòa đức trụ rẽ trùng khơi.

Chúc cho hỷ sự tròn viên mãn

Ngọn đuốc an lành thắp vạn nơi.

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: CHIỀU...

  

Bài xướng:

Chiều...

 

Chiều về bóng ng mọng tà dương

Một thoáng hanh hao đổ giữa đường.

Trước mặt... trời cao đùa nắng ấm

Trên đầu... tuổi hạc dõi màn sương.

Hít vào hơi thở xem chừng... nhẹ

Nhìn lại dấu chân thử ngẫm... thường.

Chẳng biết chương nào gieo ái mộng

Từng ngày lặng lẽ gạn tình thương.

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

Vững niềm tin

 

Tu mình quả thật lắm gian nan

Bao đận bão vây lại gió càn.

Đọc sách bậc hiền khơi trí rạng

Rọi gương hào kiệt giữ lòng an.

Sân si bỏ hết niềm vui tỏa

Phiền muộn xả buông nỗi hận tàn.

Dạ vững nhất tâm rèn đức trụ

Như tùng bách thẳng trấn quan san.

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Bông hồng tặng cô

 

Con vẽ tặng cô triệu đóa hồng

Kính thầy dạy dỗ thỏa hoài trông.

Bông vàng bông đỏ... luôn hòa hợp

Màu trắng màu xanh... được phối lồng.

Ý tưởng thần tiên phồn xã tắc

Tâm hồn trong trẻo thịnh non sông.

Chăm ngoan học hỏi mầm xanh mãi

Đền đáp nghĩa ơn bậc cấy trồng.

Chốn thần tiên

 

Em về đất Vũng... thả hồn thơ

Giữa cảnh thần Tiên dạ thẫn thờ.

Én liệng tầng không hòa nắng nhũ

Âu vờn trên sóng khỏa trời lơ.

Tao Phùng kỷ tặng thương còn đó

Phước Thắng lời trao ủ mãi giờ.

Tay nắm chặt tay ngờ giấc điệp

Biển chiều sánh nhịp thả hồn thơ.

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Xướng họa: THƠ và ĐẠO

  

Bài xướng:

Thơ và Đạo

 

Thơ làm tớ chẳng ước giàu chi

Miễn để cùng vui chúng bạn vì...

Tĩnh trí, tâm bình thêm sức khỏe

Khơi lòng, nghiệp xả bớt sân si.

Chờ khen, thích kể thời đâu dám...

Muốn tặng, mừng khoe cũng chả gì...

Trọng đạo tôn sư” cầu tiến bước

Rèn Chân Mỹ Thiện, chớ nào thi...