Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Đám cưới Vũng Tàu



Đứng lại mà xem đám rước dâu
Ô tô xanh đỏ đủ muôn mầu.
Lăng xăng phó nháy vài ba chú
Chụp chụp, quay quay,... loạn rối ngầu.

Phải đi vòng biển mới là... sang
Xế hộp nhỏ to thẳng một hàng.
Từng cặp dập dìu xe máy lượn
Trông kìa nét mặt họ hân hoan.

Đến trước nhà hàng tay vỗ vang
Xinh tươi thiếu nữ đứng hai hàng.
Lưng khom tay chắp chào hai họ
Khách đến chúc mừng mặc rõ sang.

Nhà hàng trang trí đủ hoa, đèn,...
Chớp nháy xoay tròn loạn cả lên.
Trống phách loa đài to hết cỡ
Ngồi ăn thực khách nổi cơn điên.

Tiệc tan hối hả khách ra về
Mặt đỏ lừng phừng dạ hả hê.
Chúc phúc rể dâu, mừng bốn họ
Phố phường nghiêng ngả... sướng đê mê.

Vũng Tàu, 01-7-2018
TRỊNH QUANG CỰ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét