Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Uẩn khúc Xuân



Ngồi nhìn cánh én dột lòng ta
Mấy chục năm qua biệt xứ nhà.
Đào đỏ chừng khai bao bận nụ
Mai vàng đã nở mấy lần hoa.
Thâm tình dễ khiến tim tê tái
Cốt nhục từng cho lệ nhạt nhòa.
Oán kẻ xui nên bao uẩn khúc
Nước nào rửa hết hận trong ta.

Nước nào rửa hết hận trong ta
Mỗi độ Xuân sang xót cảnh nhà.
Lạnh lẽo mồ Cha sương buốt giá
Hắt hiu tóc Mẹ gió phôi pha.
Cương thường bỏ phế ngay thành vẹo
Đạo lý buông lơi chính hóa tà.
Ngồi ngắm bóng mình in đáy cốc
Âm thầm nuối tiếc những ngày xa.

Chiều 30 Tết KHợi.
NGUYỄN HUY VỤ

1 nhận xét: