Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: CHIỀU CUỐI NĂM



Bài xướng:
Chiều cuối năm

Có nhớ nào hơn nỗi nhớ nhà
Ngàn mây cánh nhạn khuất mờ qua.
Trăng khuya quạnh quẽ miền sông vắng
Gió sớm đìu hiu miệt đảo xa.
Khắc khoải năm cùng thương kiếp Mẹ
Bùi ngùi tháng tận nhớ đời Cha.
Quê hương vạn thuở Xuân đang tới
Ngắm bóng hoa đào lẻ bóng ta.

Chiều 30 Tết Kỷ Hợi.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 3:
Tâm tình đảo xa

Nam nhi vì nước thoát ly nhà
Vò võ canh trường thấm trải qua.
Bút ngọc buông tay chân đạp sóng
Văn tài bỏ ng mộng trôi xa.
Canh thù hòa quyện trời mây nước
Hờn giặc quyết gìn mảnh đất cha.
Xuân đến, xuân đi tràn nỗi nhớ
Giao thừa quạnh qu bóng đời ta.

Hải Phòng, 10-02-2019
ĐỖ NGỌC MAI



Bài họa 2:
Nhớ nhà

Núi sông nghiêng ngửa bỏ quê nhà
Mấy chục mùa xuân đã lướt qua.
Giã biệt con đò xua lận đận
Quay nhìn mái rạ cứ dần xa.
Lưng còng gối mỏi đau thân Mẹ
Vai chống tay chèo tủi dáng Cha.
Châm nến giao thừa rưng ngấn lệ
Cố hương pháo rộn thiếu mình ta...

TP HCMinh, 04-02-2019
NGUYỄN ĐĂNG TRAI



Bài họa 1:
Tết nhớ nhà

Tết đến ai ai cũng nhớ nhà
Nhớ người hiện tại, nhớ người qua…
Trăng Đông lnh lẽo hồn thiên quốc
Mưa bụi phai mờ kỷ niệm xa.
Nước mắt tuôn đầm không thấy Mẹ
Lòng buồn man mác chẳng còn Cha.
Quê hương vẫn đó ngời tươi sang
Chỉ nỗi buồn riêng ta với ta.

Vũng Tàu, chiều 30 Tết Kỷ Hợi.
NGUYỄN PHI DIẾU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét