Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Xướng họa: CHÀO NĂM KỶ HỢI

(Đồng âm trốn vận; Nhị đối)



Bài xướng:
Chào năm Kỷ Hợi

Mai về bốn ngả chào năm Hợi
Một buổi đông tàn Tuất đã rơi.
Dõi nụ hoa vàng mơn Tết khởi
Chờ cây lộc biếc lẫy Xuân mời.
Hồn đi phố nhỏ duyên tình gợi
Nỗi bỏ non gần hạnh phúc cơi.
Cõi Việt luôn bền bên nẻo mới
Bờ êm lối vững dựng cung đời.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa:
Chờ niên Hợi

Dân cường khắp nẻo chờ niên Hợi
Nước thịnh bao vùng tiễn Tuất ngơi.
Những đóa mai vàng đơm nụ khởi
Nhiều bông huệ trắng lẩy hoa mời.
Xuân về ái ngõ tình mong gợi
Lợn vãng duyên đường cửa ngóng cơi.
Biển Việt trời Nam vào ngưỡng mới
Hùng binh vững quốc rạng muôn đời!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét