Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: KHÔNG...




Bài xướng:
Tình khát

Hỏi rằng mình nhớ đến ta không
Kỷ niệm với nhau vẫn đỏ hồng.
Lai láng thơ dồi khi nắng ấm
Dạt dào môi ứa lúc mưa nồng.
Càng xua tình hỡi lòng càng khát
Cứ đuổi người ơi dạ cứ mong.
Nửa kiếp thả hồn theo cõi mộng
Một đêm chia lửa ấm mùa đông.

QUẾ HẰNG



Bài họa 4:
Tánh Không

Bây giờ cõi tạm vốn là Không
Lựa phải chờ cho mãn kiếp hồng.
Bát khổ suy phong đời biến động
Tam đồ hỏa trạch thế gian nồng.
Sanh ra chẳng có... buông gì... sống
Tử diệt hư vô xả... chớ... mong.
Bổn tánh chơn nguyên nào ảo mộng
Thời thời phất thức đợi chi đông.

Ninh Thuận, 01-3-2019.
SONG TRÀ



Bài họa 3:
Tình Không

Mãn kiếp mình về với cõi Không
Còn đâu má thắm với môi hồng.
Mệnh này sướng khổ còn xao động
Thân đó bệnh đau hết ấm nồng.
Thanh thản bạn ơi!... Buông – hãy sống 
Yên bình người hỡi!... Chấp – đừng mong
Tịnh tâm tu tỉnh, thôi mơ mộng
Thiền tọa an lòng sớm rạng đông.

HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Hồi tưởng

Ơi người có nhớ chuyện mình không
Cái thuở tình yêu đượm ngát nồng.
Sớm khởi líu lo ngoài khóm giậu
Chiều lên quyện quấn cạnh hoa hồng.
Vắng nhau thấy dạ hoài mong ngóng
Lẻ bạn nghe hồn mãi ước trông.
Mới đó mà nay đành cách biệt
Nên giờ chỉ thấy rặt mùa đông.

HÀN S



Bài họa 1:
Tình nồng

Nhớ lắm người ơi sao lại không?
Bấy nay tình nghĩa vẫn tươi hồng.
Bên nhau nhớ mãi làn môi ấm
Cách biệt in sâu khoé mắt nồng.
Tâm sáng lòng son tràn ước vọng
Đời vui hồn trẻ vẫn hằng trông.
Chiều tà còn ước chân trời mộng
Hơi ấm nồng nàn... tan gió đông.

NTHÁI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét