Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa TIẾNG ĐÊM

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)


Bài xướng:
Tiếng đêm

Bên dòng khẽ vọng tiếng đàn ngân
Cảnh vắng buồn hiu nghĩa bộn dần.
Mộng đã âm thầm vương phía cửa
Mơ còn lẳng lặng hướng đường ân.
Lời đan chữ nguyện trong miền gió
Ngữ khảm niềm mong cạnh tứ vần.
Phách giữ tâm người trên sảnh đợi
Ghim vào ngõ hạnh ghép tình chân.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Tiếng vọng

Tiếng vọng đêm dài bỗng thoảng ngân
Làm bao mộng ước trải loang dần.
Trang đài dẫu nhạt nhòa son phấn
Kỷ niệm như vò võ ái ân.
Vẫn biết tiền duyên hằng gởi phận
Mà nghe nghiệp chướng mãi xoay vần.
Bên từng nỗi nhớ chiều thơ thẩn
Gợi cảnh âm thầm mỗi bước chân.

PHAN LYNN MỘNG LIÊN



Bài họa 2:
Vọng nghĩa chân

Mỏi mệt đêm trường dõi khúc ngân,
Tình tang khắc chuyển lại thưa dần.
Âm thầm ánh nguyệt viền song cửa,
Lặng lẽ chăn mềm ủ gối ân.
Lỡ dở phòng loan xào xạc gió
Bùng bung cánh võng ngẩn ngơ vần.
Mơ màng thuở ấy chiều ai đợi?
Khắc khoải hôm nào vọng nghĩa chân!

TÔN TUẤN



Bài họa 1:
Thơ thẩn

Gác nhỏ như hoài khẽ giọng ngân
Từng câu mướt mượt mãi lan dần.
Cho tình khởi động trong guồng ái
Để nghĩa dâng trào cạnh phiến ân.
Chữ hẹn phiên nào không tráo đổi
Niềm tin dạo ấy chẳng ngưng vần.
Mưa dầm nắng dãi nên lòng đặng
Dự thảo mây vàng mỗi bước chân.

NHẪN TRUNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét