Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: TÌNH THƠ



Bài xướng:
Tình thơ

Giữa buổi đầu xuân nắng rợp trời
Đan bàn tay quyện nỗi niềm khơi.
Cùng vui họa chữ tròn duyên mới
Những trải vào thơ đậm sắc ngời.
Núi Nghĩa muôn đời ân chẳng vợi
Sông Hồng vạn thuở sách nào lơi.
Nhìn nhau khẽ nhủ mùa sang đợi
Giã bạn chiều say vọng tiếng mời.

Phú Thọ, 26-02-2019
NGUYỄN BÍNH




Bài họa 5:
Xuân hẹn

Phú Thọ lung linh ấm nắng trời
Vũng Tàu rộn sóng dậy trùng khơi.
Cờ hoa đón Hội màu tươi rói
Biển hiệu mừng Xuân rạng nét ngời.
Điểm hẹn Đường thi ta vẫn nhớ
Giao lưu thơ phú bạn nào lơi.
Đền Hùng, Kỷ Hợi em chờ đợi
Bà Rịa xuân nay anh có mời.

PHẠM ĐÌNH LẠN (Thanh Ba, Phú Thọ)




Bài họa 4:
Tình thơ

Ánh quang lấp lánh tỏa lưng trời
Đường luật dạt dào sóng nhạc khơi.
Nghĩa chữ neo hồn xuân hội mới
Tình thơ quyện sắc tiết thu ngời.
Phượng hồng khoe thắm đâu nào gợi
Đất Đỏ say nồng dám lả lơi.
Huynh hữu đôi miền bao gắn bó
Chia tay vội vã nghẹn lời mời.

Vĩnh Bảo, 04-3-2019.
MÙI NGUYÊN



Bài họa 3:
Xin mời

Đầu xuân Bà Rịa sáng phương trời
Gió biển dập dồn giỡn sóng khơi.
Nô nức mạn tàu quê đổi mới
Nao nao thủy thủ mắt tươi ngời.
Hải đăng núi nhỏ tia vời vợi
Đuốc lửa giàn khoan dáng lả lơi.
Xướng họa Đường thi nh ng đợi
Vũng Tàu em đến nhé... xin mời!

Vũng Tàu, 03-3-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 2:
Ngày hội thơ

Vờn xuân én liệng rợp lưng trời
Cõng áng thơ Đường lướt biển khơi.
Ngắm cảnh giàn khoan thêm mỏ mới
Vượt trên sóng cả dệt quê ngời.
Xua tan cách biệt xa vời vợi
Xích lại cho gần đến lả lơi.
Phố cảng xuân này ai đứng đợi
Em về đêm hội nhé... anh mời!

Vũng Tàu, 02-3-2019
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Thi đàn xuân

Mùa xuân đẫy sắc đẹp mây trời
Gửi gắm thi đàn nhẹ nhõm khơi.
Rạng rỡ màu hoa dàn cảnh mới
Êm đềm mẫu nhạc phổ thơ ngời.
Ngàn sao chiếu tỏa luôn chờ đợi
Bóng nguyệt buông gài mãi lả lơi.
Nghĩa dệt lời trao tràn hứng khởi
Dày gam hạnh phúc mỗi câu mời.

Phú Thọ, 01-3-2019
NGUYỄN VĂN PHÚC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét