Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

TỰ HÀO THỦ ĐÔ VÌ HÒA BÌNH

Nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra tại Hà Nội 27–28/02/2019,
xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ về sự kiện này.




Việt Nam – điểm hẹn hòa bình

Việt Nam điểm đến của hòa bình
Thượng đỉnh Mỹ – Triều đã chứng minh.
Ổn định giao lưu hòa chính trị
Tăng cường hợp tác vững an ninh.
Năm châu tin tưởng người thân thiện
Bốn biển yêu thương cảnh hữu tình.
Tổ chức thành công nhiều hội nghị
Nâng tầm vị thế khắp hành tinh.

Hải Phòng, 28-02-2019.
PHẠM ĐỨC CHÍNH




Hello Donald Trump...

Thượng đỉnh bàn tròn dứt chiến chinh
Ngài Trump đã đến Việt Nam mình.
An ninh thắt chặt xe thồ khủng
Trật tự chỉnh tề lính tráng tinh.
Nghị sự Liên Triều trừ vũ khí
Hiệp thương Hàn Mỹ kết thân tình.
Hà Thành ngõ phố cờ hoa rợp
Thế giới từ đây chắc thái bình...

Huế, 27-02-2019.
NGÔ QUANG HÙNG



Vận hội nầy

Thượng đỉnh MỹTriều vận hội nầy
Chiến tranh kết thúc kể từ đây!?
Đất Việt chứng nhân vầng nguyệt rạng
Phố Sing khởi sự ánh dương đầy.
Hòa bình thế giới trường tồn mãi
Kết nối năm châu lực hút vây.
Hăm bảy tháng hai... ngày lịch sử
Thượng đỉnh MỹTriều vận hội nầy.

Vũng Tàu, sáng 27-02-2019.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ




Thượng đỉnh Mỹ – Triều

Trum – Ủn gặp nhau giữa đất Hà
Chai cò găng đấu lợi về ta.
Siêu xe đĩnh đạc nào đâu kém
Quái thú hiên ngang rõ thật là…
Những chuyện nhỏ nhen mong khép lại
Bao điều to lớn ước trưng ra.
Cầu cho kết quả toàn như ý
Để khắp năm châu hưởng thái hòa.

Phú Mỹ, sáng 27-02-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Thượng đỉnh Mỹ Triều

Tổng Đỗ Năng Trăm(*) muốn xếp giàn
Mời Kim Chính Ấn(**) đến cùng bàn.
Mong tình hữu nghị luôn đằm thắm
Để mối giao hòa mãi hân hoan.
Hứa hẹn mùa xuân thêm dịu ngọt
Đợi chờ băng giá được mau tan.
Bình an thế giới, an muôn sự
n ổn trong ngoài, n thế gian…

(*) Donal Trump
(**) Kim Jongun
Vũng Tàu, chiều 26-02-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH




Trái tim Hà Nội

Thượng đỉnh lần hai Mỹ với Triều
Trái tim Hà Nội kết tình yêu.
Hòa bình đất nước bền muôn thuở
Thống nhất non sông đẹp mọi điều.
Bốn biển yên lành tan họa hổ
Năm châu bác ái hết trò miêu.
Trump – Un hãy gác điều hơn thiệt
Vận nước, lòng dân gửi gắm nhiều!

TP Bà Rịa, chiều 26-02-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Như một giấc mơ

Mỹ quốc, Bắc Triều đến thủ đô
Việt Nam hy vọng có thêm bồ.
Năng Trăm mở lối hòa bình nở
Chung Ủn xa đường vũ khí phô.
Tên lửa hôm nào chôn dưới mộ
Hạt nhân thuở nọ vứt trong hồ.
Nhân dân thế giới mừng hai hổ
Cẩu khựa e dè chẳng dám vô.

Sáng 26-02-2019.
TUYỀN MAI




Trọn niềm vui

Xứ Lạng sáng nay rực rỡ cờ
Dân mình thức dậy sớm tinh mơ.
Ngày qua tháng lại hằng mong ước
Xuân tới đông đi mãi đợi chờ.
Hữu nghị muôn đời không đổi khác
Thủy chung vạn thuở chẳng phai mờ.
Việt – Triều đôi bạn tình sau trước
Hướng thiện vươn xa đẹp ý thơ.

Phú Lạc Phố, sáng 26-02-2019.
NGUYỄN CHÍ ANH



Hội đàm Mỹ Triều

Hội đàm thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên
Hà Nội trung gian kết bạn hiền.
Năm chú ngựa thồ(*) qua phố Hiến
Một đoàn xe lửa(**) ghé vùng biên.
Họ Kim nhằm lối Hòa... cùng tiến
Nhà Đỗ(***) chọn cung Hợp... hái tiền.
Bốn biển hằng mong đừng tái diễn
Hạt nhân đụng độ rắc ưu phiền.

(*) 5 chiếc Boing C17 của Mỹ.
(**) Đoàn tàu hỏa bọc thép của Triều Tiên.
(***) Đỗ Năng Trăm (Donal Trump)
Vũng Tàu, sáng 26-02-2019
CỬ CHẾ




Tự hào thủ đô vì hòa bình

Tổ quốc phi thường rạng rỡ không
Niềm tin phấp phới dải non bồng.
Triều Tiên muốn thử lòng kiêu hãnh
Nước Mỹ mong chờ tính thiện thông.
Thượng đỉnh mưu bàn ngưng chiến sự
Tình dân hưởng ứng khởi tâm đồng.
Đô Thành tỏa rực ngàn năm chiếu
Ngưỡng vọng Hòa Bình thỏa núi sông.

Sáng 26-02-02019
CẢM XÚC ĐỌNG LẠI



Mong đợi

Thượng đỉnh Mỹ – Triều đến Việt Nam
Tìm nơi đất thánh để cùng đàm.
Hạt nhân thảm họa không tha thứ
Lính thủy hung hăng quyết chặn hàm.
Thống nhất hai miền liền một dải
Hòa bình thế giới phải đồng cam.
Năm châu bốn biển đang mong đợi
Thượng đỉnh Mỹ – Triều đến Việt Nam.

Vũng Tàu, 25-02-2019.
DIỆP BÌNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét