Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: TÌNH THI NHÂN

 

Bài xướng:

Tình thi nhân

 

Thơ phú bao năm với bạn hiền

Giữ tình tri ngộ bởi tương liên.

Một phương trời mộng còn ngăn cách

Hai quả tim yêu chửa nối liền.

Kẻ nhớ đong từng mùa ly biệt

Người chờ đếm mỗi khắc đoàn viên.

Xuân này có lẽ xuân vui nhất

Nâng chén tao phùng giữa cảnh tiên.

TRẦN ĐỨC PHỔ

 

 

Bài họa 3:

Với người hiền

 

Đường thi xướng họa với người hiền

Cảm khoái hơn nàng ở cõi Tiên...

Biết được nhiều điều thông trí não

Hiểu thêm lắm chữ thạo chương liên.

Cùng soi vế đối... sưu tầm mãi

Nếu gặp lời hay... học hỏi liền.

Bởi vậy... thâm tâm hoài ghi nhớ

Mong thầm có được bạn đoàn viên.

Sài Gòn, 22-5-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 2:

Thỏa đoàn viên

 

Ao làng chớm nở đóa hoàng liên

Điểm báo chiều nay gặp bạn hiền.

Xướng họa vần thơ tìm bóng liễu

Giao hòa đối chữ mộng vườn tiên.

Mối tình xưa cũ còn nguyên vẹn

Cành phượng đây giữ mối liền.

Tri kỷ cùng nghiêng từ một hướng

Nâng bày chén cạn thỏa đoàn viên.

Vũng Tàu, 22-5-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Mộng cõi tiên

 

Nghiên bút thêm yêu chữ Thánh hiền

Ao thiền khẽ nở đóa hồng liên.

Câu thơ vắng bạn âu sầu mãi

Chén rượu không ai túy lúy liền.

Nhớ mãi hàng me trùm lối nhỏ

Thương hoài bóng liễu rủ công viên.

Tri âm mau lại ta đồng ẩm

Dốc cạn hồ trường mộng cõi tiên.

TX Phú Mỹ, 20-5-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét