Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: CHUÔNG THIỀN

 

Bài xướng:

Chuông thiền

 

Bóng nguyệt âm thầm gác mái hiên

Thoảng xa vang lại tiếng chuông thiền.

Hoa đào còn nuối tình Thôi Hộ

Rượu đắng đang chờ dáng Trích Tiên.

Gió vượt sông mê buông oán hận

Mây qua bến giác trút ưu phiền.

Ta về nhóm lửa hong tình cũ

Những ước cho lòng được vĩnh yên.

TX Phú Mỹ, 20-5-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 8:

Bình yên

 

An lòng nỏ nghĩ chuyện ngoài hiên

Tri thức lng sâu giấc luyện thiền.

Đã mộng trái ngang vùng đất hiểm

Nào mơ hạnh phúc khoảng trời tiên.

Quyết tâm hối cải trừ oan nghiệt

Nhất dạ ăn năn giải lụy phiền.

Soi sáng đường đi... cầu Đức Tổ

Cho đời gặt hái được bình yên.

Tánh Linh, 22-5-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 7:

Tự nguyện

 

Tâm lành ý tốt... dựa sau hiên

Tĩnh trí yên thân tự giác thiền.

nhịp hằng đêm lòng nhẹ bấc

Nhang thầm mỗi buổi ý bồng tiên.

Kinh cầu tụng vãn quên buồn giận

Pháp học chuyên tu giải muộn phiền.

Hỷ xả cho đời luôn mát dịu

Nguyện từ bi sống... mãi bình yên.

 

Sài Gòn, 21-5-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 6:

Mõ thiền

 

Sương chiều lảng bảng nhuốm hoàng hiên

Văng vẳng xa đưa tiếng mõ thiền.

Gió vẫn hoài ru hồn lữ thứ

Mây còn mải họa dáng thần tiên.

Mau về bến ngộ rời si hận

Hãy lánh bờ mê thoát muộn phiền.

Đốt nén trầm thơm cầu khẩn Phật

Ta Bà nguyện ước được bình yên.

Đà Nẵng, 21-5-2021.

HỒ VĂN CHI

 

 

Bài họa 5:

Chuông thiền

 

Ráng chiều vương chút nắng ngoài hiên

Ai thả hồi chuông vọng cõi thiền...!?

Nguyệt thoảng mênh mang vào lối Phật

Sương mờ thấp thoáng mộng đường Tiên.

Quên rồi sân hận tan buồn khổ

Rũ bỏ si mê hết lụy phiền.

Tích đức tu nhân lòng nhẹ nhõm

Tâm từ, trí tĩnh, sống bình yên...

Cẩm Khê, 21-5-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 4:

Tọa thiền

 

Chị Hằng soi bóng phía ngoài hiên

Thấp thoáng hình ai dáng tọa thiền.

Trí sáng lòng ngay... màng cõi Phật

Tâm bình ý thẳng... gợi non tiên.

Giận hờn buông bỏ, không tham hận

Tịch tĩnh về xuôi, chẳng não phiền.

Tỉnh thức xả mê... niềm tự tại

Tốt đời đẹp đạo sống bình yên.

Oregon USA, 21-5-2021.

Diệu Minh NGUYỄN NGUYỆT

 

 

Bài họa 3:

Tịnh thiền

 

Gió đùa lay động mảnh rèm hiên

Thoảng báo hồi chuông cữ tập thiền.

Quán tưởng đâu màng thân đắc Phật

Định không chẳng vọng kiếp thành Tiên.

Chỉ mong rũ hết bầu ương nghiệp

Quả muốn sạch buông gánh muộn phiền.

Mi khép chân bằng cho đúng đủ

Mộng đời thanh thản mãi bình yên.

Sài Gòn, 21-5-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 2:

Bình yên

 

Mình ngồi tĩnh lặng thoảng bên hiên

Mặc tiếng người khua mãi tịnh thiền.

Thân thể định an đường sách Phật

Tâm hồn bất vọng quãng vườn Tiên.

Thà buông nghiệp chướng, lùa sân hận

Chớ khởi lòng tham, mộng não phiền.

Hám “Lợi – Danh – Tình” ta rước khổ

Quay đầu ngoái mặt hưởng bình yên.

Vũng Tàu, 20-5-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Mộng bình yên

 

Chiều tà nắng tím đợi ngoài hiên

Tiếng mõ chùa bên vọng định thiền.

Hương tỏa mơ màng du lối Phật

Mây trùm lãng đãng trải đường Tiên.

Nửa đời chất mãi bao buồn khổ

Một thoáng quên đi mọi lụy phiền.

Tạm khép những ngày ta vất vả

Gối đầu đợi nguyệt mộng bình yên.

Hưng Yên, 20-5-2021.

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét