Bài
xướng:
Chào
ngày mới
Dệt
mấy vần thơ chúc mỗi ngày
Trao
từng ý đẹp, những lời hay
Cầu
mong đại dịch mau tan biến
Hạnh phúc reo vui suốt tháng ngày!
Bài
xướng:
Chào
ngày mới
Dệt
mấy vần thơ chúc mỗi ngày
Trao
từng ý đẹp, những lời hay
Cầu
mong đại dịch mau tan biến
Hạnh phúc reo vui suốt tháng ngày!
Bài
xướng:
Vịnh Cử Chế
Phát
triển thi đàn lão dốc tâm
Trái
tim Cử Chế hạng cao tầm.
Mê
thơ rộng nghĩa mong bày tỏ
Chuộng
phú sâu tình muốn diễn ngâm.
Vợ
giận vờ đau... thây bão nổi
Bồ
ghen giả điếc... mặc giông ngầm.
Cơm
nhà đảm vác tù và tổng
Hưu trí lương còm cứ mãi thâm...
Bài xướng:
Cây chuối
Mọc
thẳng thân mềm đứng cạnh nhau
Tầng
cao nõn trổ thắm xanh màu.
Trời
yêu nắng trải ươm mầm biếc
Đất
trọng sương choàng dưỡng củ nâu.
Nở
một đài hoa ôm nghĩa nặng
Nâng
dăm nải quả ấp tình sâu.
Bàn
thờ ngưỡng mộ dâng hương chuối
Gốc nảy tươi chồi giữ lứa sau...
Mến tặng nhà thơ Bùi Ngọc Hà.
Bài
xướng:
Quẩy
áng thơ
Ngọc
nữ Hà thành
quẩy áng thơ
Niềm vui xướng họa bóng ai chờ...
Dịu
dàng chúm chím tròn duyên vợ
Yểu
điệu nồng nàn nhuận nghĩa tơ.
Má đỏ môi son người nhắc nhớ
Vần thông đối vững luật tôn thờ.
Chủ trang Đường Luật nào ai ngỡ...
Duyên dáng Họ Bùi thỏa ước mơ.
Nhân buổi gặp lại bạn học cũ Trường Cấp 3 Cẩm Khê sau 42
năm ra trường.
Bài xướng:
Giữa
mùa hoa đỏ
Mấy chục năm rồi tạm
cách xa
Trò xưa... tóc bạc tuổi ông bà...
Giao lưu nhớ lại ngày thi tới
Gặp gỡ ơn thầm buổi bước ra.
Lạch cạn
luồng sâu dòng mãi chảy
Đò đầy bến vắng cảnh đương già.
Đậm đà nghĩa bạn mùa hoa đỏ
Hẹn mãi... vui ngày ta với ta...
Thân mến tặng Nhật Minh nhân dịp sinh nhật tuổi sáu mươi.
Tuổi
sáu mươi
Sáu
chục mà trông vẫn rạng ngời
Nhâm
Dần tuổi Cọp chẳng
khoe chơi.
Đêm
ngày mấy
buổi cùng mưa nắng
Sáng
tối bao năm dõi chuyện đời.
Huynh hữu nghe thơ vời trưởng nhóm
Bạn bè trông tiếng vọng trùng khơi.
Khép vòng Hoa Giáp tròn... vui vẻ
Ánh mắt còn lưu... khắp mọi người.
Bài
xướng:
Niềm
mong đợi
Thấm thoắt trôi vào tuổi sáu mươi
Đắng cay bùi ngọt mãi yêu đời.
Nhàn hưu... chốn tọa
thiền lui tới
Tĩnh tại... làng thơ luật ráng chơi.
Lúc lặng khi vui lòng khấp khởi
Nào mơ chẳng vọng mắt tươi cười.
Mai này... chỉ mỗi niềm mong đợi
Bỏ Lợi Danh Tình... xả nghiệp vơi...
Chúc mừng sinh nhật chú Nhật Minh sáu mươi xuân.
Chúc
mừng chủ nhiệm sáu mươi xuân
Phong
độ dung nhan ngỡ tứ tuần...
Hạnh
phúc gia đình tươi
sức trẻ
Thơ Đường đối ngẫu tứ vang ngân.
Tặng chú Nhật Minh nhân dịp bước vào tuổi 60.
Bài
xướng:
Vui
hội thơ Đường
Vui hội thơ Đường... có Nhật Minh
Tròn vai “Chủ tịch” rõ chân tình.
Bền tâm kết nối... vui lòng bạn
Quyết chí làm nên... toại ý mình.
Tiếp bước cha anh tình vạn đại
Nghe lời bạn hữu chí quang vinh.
Bao ngày khởi sự xây nền móng
Thắng lợi, chan hòa... có Nhật Minh.
Ngày 11 tháng 4
là ngày thứ 101 trong mỗi năm thường (ngày thứ 102 trong mỗi năm nhuận). Còn
264 ngày nữa trong năm... Chúc mừng tất cả những quý vị có chung ngày sinh 11-4.
Bài xướng:
Sáu ba tự trào
Ngày 11-4-2021,
nhân dịp tròn 63 tuổi, tôi có bài thơ nói về ngày sinh của mình, kính mời các
thi hữu gần xa cùng vui họa.
Mười
Một tháng Tư lại tới rồi
Sáu
ba niên chẵn sống trên đời.
Tuổi
cao rèn luyện gìn phong độ
Hưu
trí an vui giữ nụ cười.
Thơ
phú giao lưu tình chẳng cạn
Gia
đình hạnh phúc nghĩa khôn vơi.
Nam
Tào soát sổ cho qua nhé
Để tớ còn suy ngẫm thế thời.
Xin gửi lại tình
yêu đến hương biển và tình người đất Bến Tre...
Bài
xướng:
Quê dừa tôi yêu
Xanh
mãi một trời yêu của tôi
Bến
Tre, năm tháng dẫu xa rồi.
Ngọt
ngào châu thổ, hoa dừa nở
Man
mác phù sa, con sóng trôi.
Ngọn
bút trừ gian hồng nét mực
Chiến
công giữ nước thắm trang đời.
Qua
cầu Rạch Miễu, lòng vương vấn
Hương biển, tình người nhớ chẳng vơi!
Bài
xướng:
Vui
cùng những chiến xa
Chi
hội thơ Đường của chúng ta
Bước sang “tám sáu” đặng ba nhà...
Đình Thư, Minh Ngạn cùng Duy Tiến
(Tú Rớt, Hồng Giang với đại ca).
Chỉ ước xuân xanh chiều chẳng lặn
Thầm mong tuổi hạc trí không già.
Năm này Tân Sửu duyên còn thắm
Xướng họa vui cùng những chiến xa...!
Mến tặng Duy Khánh & Khánh Thư cùng hai bên thông
gia.
Trần Cường mới hỏi vợ con trai
Duy Khánh – Khánh Thư tuổi kết đài.
Rể quý con ngoan hòa tám họ
Dâu hiền cháu thảo trọn hai vai.
Chỉ mong thắm mãi duyên đôi lứa
Lại ước vui thêm chuyện một vài...
Nối tộc “Ngô – Hoàng” Xuân hạnh phúc
Chúc mừng Tân Sửu... dệt tương lai.
Bài xướng:
Bước chân an lạc
Lữ khách chơi nhà đông thiệt đông
Lặng yên tiếp đón thảnh thơi lòng.
Khổ đau, hiểu biết... nào thanh thản
Hạnh phúc, mỉm cười... chả nhọc công.
Đối mặt thị phi vùi tĩnh tại
Thiền tâm lặng lẽ xả đèo bòng.
Nhớ câu của Bụt: Đâu cần tránh...
Một ý “vô thường” Không – Sắc – Không.
Bài
xướng:
Ước
thầm…
Tuổi Bầm... Xuân mới
tám mươi lăm
“Cô giáo làng” xưa... sáng tựa rằm...
Một thuở đến trường trăng rọi lớp
Nửa đời “bảo học” tháng cùng năm.
Chỉ mong “vài chữ” làm lưng vốn
Răn dạy đàn con phải nhẵn cằm.
Tân Sửu... Tết này... dăm Tết nữa
Ước Bầm vui khỏe vượt trên trăm...
Bài xướng:
Sống
vui sống khỏe
Ông Trời ban tặng
một mùa Xuân
Vui vẻ quên đi mọi
nợ nần.
Kẻ sống cô đơn đừng
tủi phận
Người nhiều bất hạnh
có thương thân?
Giữ Tâm trong sáng
Thần ban phước
Tích Đức bền lâu Phật độ nhân.
Kiếp trước tạo ra
nhiều nghiệp chướng
Kiếp này trả hết chẳng phân vân.
Bài
xướng:
Mãi
bên nhau
Xuân này anh chị rước con dâu
Cậu thứ... làm em lại cưới đầu...
Hai chữ “chân thành” ta kết bạn
Một đời hạnh phúc nghĩa hòa câu...
Chúc mừng đôi lứa tròn duyên phận
Còn mộng uyên ương nối nhịp cầu.
Chín họ dân làng vui phấn khởi
Ta mình thắm thiết mãi bên nhau.
Bài
xướng:
Hỏi
vợ cho con
Hai nhà kết mạch Đức
cùng Tâm
Hẹn biển thề non
thúc rễ mầm.
Cậu thứ yên nghề
mong đối ẩm
Cô nàng lặng bến ước
cài trâm.
Chỉ mong đôi lứa
cùng vui đậm...
Lại ước rể dâu được
xứng tầm...
Ngày đẹp tháng
lành ta đã chấm
Hợp hòa hai đứa Đức cùng Tâm.
“Tấm
áo đẹp” che... cần loại bỏ...
Trong lành phố hội người vơi khổ.
Để mưa thấm ướt ruộng khô hờ
Chờ gió ngừng lay trăng sáng tỏ.
Sàng kỹ trạch lươn thứ đục bờ
Loại ngay bọt bã tuồng nuôi cỏ.
Mọt sâu mục ruỗng chất vô lò
Tìm khơi bằng được giống lòng đỏ.
Bài xướng:
Đi tu
Tặng ni sư Diệu
Liên và Phật tử chùa Khánh Lâm.
Phận người... trai gái mến thương ơi!
Thỏa nguyện chân tu đẹp lẽ đời...
Cửa Phật già lam thường vẫn đợi
Chân
trời thiên lý đặng vui chơi.
Thanh cao, hỷ xả – đường đi tới
Bác ái, từ bi – chốn gọi mời.
Vạn lạc tròn đầy Duyên ước khởi
Khiêm nhường đức hạnh, khổ đau vơi.