Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Gửi người quê nhãn



Hỡi người ct cỏ ở bên sông
Hái nhãn giùm ta quẩy cả lồng.(*)
Trái chín toan vin e vị khế
Hương nồng muốn ngắt sợ ngòi ong.
Dẫu chưa tình gửi lời nguyền ước
Đã nguyện tâm giao dải kết đồng.

Vô luận kim cổ



Thuở trước vàng son áng Luật Đường
Thế rồi thời vận... bỗng thê lương...
Thơ tinh thất thế thu riêng cõi
Thơ mới tung hoành tỏa bốn phương.
Kẻ thích điệu xưa còn nhấn nhá...
Người bài giọng cũ quá dương dương.

Chùm xướng họa: SEN



Bài xướng:
Sen

Mọc từ tanh tưởi dưới bùn dơ
Tỏa ngát nồng thơm khắp bến bờ.
Nhã nhặn thanh cao muôn kẻ quý
Lung linh diễm tuyệt vạn người mơ.
Trang đài rực sắc nơi tam bảo
Tráng lệ lừng hương trước khám thờ.

Xướng họa: ĐÊM THƠ THÁP NHẠN

Thân tặng Giang Tử Vân.



Bài xướng:
Đêm thơ Tháp Nhạn

Tháp Nhạn thơ ngân sóng dập dờn
Say lòng mặc khách phiến tình chan.
Bao mùa góp vận hòa niêm luật
Mấy bận đồng âm xướng nhịp đàn.
Xứ Nẫu – anh về nghe biển hát
Sài Gòn – em hẹn vén sương tan.

Chào Thu



Trên cành vạt mỏng bóng chiều thưa
Lạnh đã về theo tiết chuyển mùa.
Tiễn Hạ qua thềm quên nắng lửa
Chào Thu ngắm cảnh vọng đường xưa.
Âm thầm mộng đến bên rèm cửa
Lặng lẽ hồn đu nẻo gió mưa.

Xướng họa: MƯA BUỒN



Bài xướng:
Mưa buồn

Mùa mưa tháng Bảy cứ rơi đều
Ướt đm hàng cây muốn ngã xiêu.
Lộp bộp cơn giông từ buổi sáng
Rì rào ngọn gió lúc ban chiều.
Ngoài đường lặng lẽ không lời nói
Trước ngõ im lìm chẳng tiếng kêu.

Tập vịnh Kiều

(Khoán thủ)
“Mua vui cũng được một vài trống canh” – câu 3254.
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)



Mua Truyện Kiều về tập vịnh chơi

Vui cùng quý hữu góp đôi lời.
Cũng thương cũng hận dường thơ thẩn
Được xướng được hòa vẻ thảnh thơi.
Một chén trà sen thơm nghĩa bạn
Vài ly rượu đế mặn tình đời.

Ông làm chú Cuội

Tặng bác H.N.Ư.



Bà thường dỗ cháu tận nơi xa...
Chú Cuội – ông ngồi dựa gốc đa.
Đôi bữa vơi đầy đâu vất vưởng
Độc thân sớm tối ngại sa đà.
Dâu hiền – Nhà có... đành không vợ
Cháu hiếu – Buổi thêm... lại một ta.

Câu đối – thú chơi tao nhã

Cụ Hồng Lục ở Hà Nội có ra vế xuất như sau:
- Mềm nắn rắn buông, chớ dở dở ương ương lượn lờ như rắn.

Thoạt đầu mới đọc tưởng chừng vế xuất thật đơn giản, nhưng thật ra lối chơi chữ đầy thách đố cũng khiến nhiều thầy đồ ta đau đầu không ít, vì vừa nghĩa thực vừa nghĩa bóng, tác giả đã dùng con rắn để chỉ ra cách hành xử của con người trong cuộc sống, thật là thú vị phải không các bạn?


Sau đây là vế đối của các cụ đồ góp vui:

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Xướng họa: MÙA NHÃN



Bài xướng:
Mùa nhãn

Tháng By bừng vui ở xứ mình
Nhãn lồng vào vụ vốn lừng danh.
Sum suê ngõ trước la đà trái
Ngồn ngộn vườn sau núc níu cành.
Anh ngắm mắt huyền bên lá biếc
Em cười môi thắm giữa ngàn xanh.

Khơi dậy niềm tin

Chúc mừng nhà báo, nhà thơ Kim Quốc Hoa vừa được bầu làm Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam,
tại Đại hội lần thứ III, hôm 30-6-2020.



Tin mừng thắng lợi Hội thơ ta
Tiến cử tên Anh dựng nếp nhà.
Bảy chữ tám câu càng khởi sắc
Bốn niêm năm vận sẽ thăng hoa.
Tao nhân hớn hở vui chào đón
Huynh đệ tưng bừng cất tiếng ca.

Điệp khúc ru

Chiết tự MÙA THU CA.



Mới tặng ve sầu chuyến viễn du
Ùn mang nắng lửa nhốt lao tù.
Ai vừa thổn thức đừng giam hạ
Ta bỗng mơ màng chợt nhắc thu.
Hắc ám nơi hồn theo gió lạnh
U mê cõi dạ lẩn đêm mù.

Mến luật Đường



Khắp chốn thi nhân mến luật Đường
Tao đàn hội ngộ sáng văn chương.
Khơi vần xướng họa gìn khuôn phép
Vẩy bút giao hòa trọng kỷ cương.
Ngữ nghĩa hanh thông lời nhuận sắc
Ngôn từ lưu loát ý thơm hương.

Vẫn bôn ba



Ngoại sáu mươi xuân, tuổi bảo già,
Chân thời cãi lại vẫn bôn ba.
Vào Nam ghé Bắc vui bè bạn,
Cháu nũng con trêu ấm cửa nhà.
Mấy bận nàng kêu ngày ẵm trẻ,
Đôi lần mẹ gọi tối chăm cha.

Dịu dàng thu



Em tới làm duyên nét dịu dàng
Khung trời xanh thẳm bước mùa sang.
Mây bay lơ lửng mưa dàn dụa
Sóng biếc lăn tăn nắng điệu đàng.
Bưởi chín đu đưa cam vàng ngọt
Thơm hồng bóng bẩy gió thênh thang.

Thu nhớ



Ngơ nhìn lá đổ giữa rừng thu
Đã thấy hoàng hôn trải mịt mù.
Mãi mộng hương chiều say giấc ngủ
Đang còn nhạc gió thoảng lời ru.
Đìu hiu lũ nhạn phương tìm trú
Bóng bẩy vàng anh giọng trỗi gù.

Chùm xướng họa: DUYÊN



Bài xướng:
Chở chút duyên

Từ ấy canh trường giấc chẳng yên
Anh nghe em thở tiếng ưu phiền.
Thềm hoa gió khẽ lùa song vắng
Lối phượng trăng thề xõa tóc nghiêng.
Thao thức vần thương hờn bút lạnh
Râm ran nỗi nhớ chạm niềm riêng.

Hội thơ Đường luật Việt Nam là tổ chức văn hóa – xã hội tự nguyện, một sân chơi trí tuệ, nhân văn

Diễn văn tại lễ k niệm 15 năm thành lập Hội thơ Đường luật Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 2920, do Nhà báo, Nhà thơ Kim Quốc Hoa trình bày.


Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!
Cách đây 15 năm, đất nước trải qua ngót 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đồng thời trên mặt trận văn hóa chúng ta thực hiện Nghị quyết Trung ương V, Khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, cũng là thời điểm ra đời Câu lạc bộ UNESCO thơ Đường Việt Nam”, nay là Hội Thơ Đường luật Việt Nam. Đó là một dấu mốc đặc biệt quan trọng cho những người yêu mến thơ Đường luật có một sân chơi tao nhã, trí tuệ, mang giá trị nhân văn đích thực.

Chùm xướng họa: VUI CÙNG BẠN THƠ



Bài xướng:
Mộng mơ hồn ngọc

Áo đỏ bên dòng quá mộng mơ
Hay chăng lữ khách dại tim khờ.
Hồ soi bóng nữ lồng khuôn cảnh
Nước rọi hình đồi ngự áng thơ.
Rộn rã chim ngân nồng khúc vọng
Du dương gió hát đượm câu chờ.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Đôi bạn

Tặng anh Lưu Văn Bính ngày hội ngộ.



Cấp ủy – Bí Thư huyện một thời
Giữa lòng Tổ quốc, gặp mừng vui.
Bao năm đấu cật: buôn, làng, xã,…
Mấy độ chung lưng: ruộng, bãi, đồi,…
Đất Mẹ – Tân Kỳ xưa tác nghiệp
Vũng Tàu – Hà Nội buổi vui chơi.