Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Tập làm thơ Đường luật...




Thơ Đường khó viết bạn yêu ơi!
Ý, luật, đối, niêm,... phải rõ lời.
Câu cú năng rèn, nghe vẫn trắc...
Âm vần mãi luyện, đọc chưa xuôi.
Thong dong trà sớm mình ra xướng
Thư thái tửu chiều bạn họa chơi...
Thi hữu xa gần... thương mến ghé 
Những mong bè bạn chớ chê cười...!

Những mong bè bạn chớ chê cười
Chỉ bảo công phu... xướng họa chơi. 
Thức trắng bao đêm “từ” vẫn kém...
Lần xem mấy sách “nghĩa” chưa xuôi.
Em cười: Ráng học phần niêm luật
Vợ bảo: Năng rèn khoản ý lời.
Ta cứ kỳ công rồi chắc sẽ...
Thỏa niềm mong ước... đáng yêu ơi...!

Phú Mỹ, 24-8-2018
NGUYỄN QUANG BÍCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét